.

SHB Đà Nẵng - Hà Nội T&T 2-0: Sòng phẳng!

.

(ĐNĐT) - Trong lúc khó khăn nhất, SHB Đà Nẵng đã đánh bại người anh em Hà Nội T&T, qua đó xua tan những nghi hoặc về kết quả cuộc "nội chiến", vòng 18 V-League chiều 10-7

Mất hàng loạt trụ cột do chấn thương cùng với Hải Lâm tiếp tục ngồi trên ghế dự bị, Thanh Hưng không có tên trong danh sách đăng ký, Nguyễn Rogerio chấp hành án phạt do nhận đủ 3 thẻ vàng và phải đối mặt cùng dư luận khi gặp “người nhà” Hà Nội T&T, chưa bao giờ, thầy trò Lê Huỳnh Đức rơi vào cảnh ngặt nghèo như hiện tại. Thêm vào đó, kết quả nghèo nàn của SHB Đà Nẵng sau 4 trận không thắng khiến sân Chi Lăng chiều 10-7 khá ảm đạm.

Merlo (áo cam) đã có trận đấu xuất sắc, góp phần quan trọng vào chiến thắng 2-0 của SHB Đà Nẵng trước Hà Nội T&T (áo trắng)

.

Thế nhưng, trong bối cảnh lòng tự trọng bị tổn thương, thầy trò Lê Huỳnh Đức đã biết thể hiện đúng lúc bản lĩnh của nhà vô địch để đánh bại đội dẫn đầu bảng Hà Nội T&T và giành thắng lợi trong cuộc “nội chiến”.

Song, tất cả không đến một cách dễ dàng như HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận: "Chúng tôi vui mừng khi đã vượt qua được những áp lực từ trước trận đấu và thể hiện hết khả năng của mình. Tuy nhiên, chính sức ép ấy đã khiến các dội của chúng tôi nhập cuộc thiếu tự tin, phạm không ít lỗi sơ đẳng. May mắn khi các cầu thủ SHB Đà Nẵng nhanh chóng bắt nhịp và điều tiết trận đấu như mong muốn. Đặc biệt, tiền đạo Merlo đã có một trận đấu thành công khi phá vỡ được hàng phòng ngự của Hà Nội T&T, góp phần quan trọng vào thắng lợi của SHB Đà Nẵng".

Áp lực tâm lý càng đè nặng khi trọng tài Nguyễn Văn Quyết đã khước từ quả phạt đền cho đội chủ sân ngay từ phút thứ 20 bất chấp tình huống Merlo bị Tiến Dũng đốn ngã trong khu cấm địa. Thậm chí, vào phút 14, SHB Đà Nẵng suýt trả giá nếu Phước Vĩnh không kịp phá bóng trên vạch cầu môn sau pha dứt điểm của Hồng Minh, bắt nguồn từ một sai lầm của hàng phòng ngự.

Trong bối cảnh không được phép thua, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã biết phát huy tốt nhất khả năng để vượt lên những thách thức không nhỏ. Dù phải vào sân với chấn thương từ pha phạm lỗi của hậu vệ Hà Nội T&T trước đó, Merlo đã thực hiện cú đột phá dũng mãnh và thực hiện quả căng ngang chính xác, đủ để loại bỏ thủ môn Dương Hồng Sơn cùng trung vệ Cristiano. Modou có mặt đúng lúc, đệm bóng vào khung thành trống, đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn 1-0 vào phút 32.
 
Lẽ ra, Modou có thể hoàn thành “cú đúp” ở phút 43 nếu đánh đầu chính xác hơn sau một đường chuyền cũng bắt nguồn từ Merlo. Phút 52, tận dụng sai lầm của hàng tiền vệ Hà Nội T&T, Merlo cướp được bóng, xâm nhập khu cấm địa đội khách và dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-0 xứng đáng cho SHB Đà Nẵng.

Trong khoảng 5 phút cuối, cầu thủ vào thay người Matias (thay Merlo phút 79) cũng có đến 3 cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn nhưng không chiến thắng được thủ môn đội bạn (phút 85, 88) lẫn cột dọc (phút 90).

Sự khác biệt giữa hai đội trong trận đấu chiều nay vẫn là khả năng tận dụng cơ hội của các mũi nhọn như HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) đánh giá: “Chúc mừng SHB Đà Nẵng với chiến thắng xứng đáng khi các tiền đạo tận dụng tốt cơ hội và toàn đội thi đấu rất hiệu quả. Đó chính là sự khác biệt khi tiền đạo của chúng tôi đã không thể giải quyết được một số tình huống rất thuận lợi”.

Quả thật thế. Bởi lẽ, nếu thủ môn Văn Hạnh không xuất sắc cản phá cú sút phạt hiểm hóc của Hồng Minh (phút 37) hoặc anh không sửa chữa sai lầm của đồng đội trong những tình huống đối mặt với Hữu Chương (phút 50), Luciano (phút 77), không dễ để SHB Đà Nẵng có một chiến thắng thuyết phục như thế trước Hà Nội T&T.

Với chiến thắng này, SHB Đà Nẵng đã tạm thời vượt qua khủng hoảng và Merlo tiếp tục củng cố dẫn đầu giải “Vua phá lưới” với bàn thắng thứ 14 của mình. Và hy vọng, kết quả này sẽ tạo đà tốt hơn cho thầy trò Lê Huỳnh Đức trong chặng đường cam go vẫn còn ở phía trước…

BẢO AN

;
.
.
.
.
.