.

Modric toả sáng, Croatia giành chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ

.

Siêu phẩm của tiền vệ đang khoác áo Real đã giúp thầy trò HLV Ante Cacic có được 3 điểm đầu tiên tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Modric lập siêu phẩm giúp Croatia giành chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Getty)
Modric lập siêu phẩm giúp Croatia giành chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Getty)

Việc bảng D có sự hiện diện của nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha khiến Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ đều quyết tâm giành 3 điểm trong lượt trận đầu tiên. Điển hình là 2 đội tung hàng loạt các trụ cột vào sân như Luka Modric, Rakitic, Arda Turan...

Ngay khi tiếng còi được cất lên, Croatia có cơ hội đầu tiên khi đội trưởng Srna có đường chuyền thuận lợi cho Rakitic, tuy nhiên, tiền vệ đang khoác áo Barca có pha đệm bóng cận thành nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau tình huống uy hiếp khung thành của tiền vệ mang số 7 bên phía Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đáp trả bằng những đường lên bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, với sự chặt chẽ của 2 đội, tỷ số 0-0 vẫn được giữ nguyên.

Trong 25 phút của hiệp 1, hướng lên bóng của Croatia chủ yếu bên phía cánh phải, nơi có sự hiện diện của đội trưởng Srna, bóng liên tục được nhồi vào cho tiền đạo Mario Mandzukic.Vào phút 28, Thổ Nhĩ Kỳ có pha hãm thành nguy hiểm khi Tufan đánh đầu sau đường chuyền từ cánh phải của Gonul, may mắn cho thủ thành Subasic của Croatia khi anh đã chọn đúng vị trí và giải nguy cho đoàn quân của HLV Ante Cacic.

.
 

Sau 40 phút bế tắc, ngôi sao sáng nhất của Croatia - Luka Modric đã lên tiếng khi anh có cú sút từ khoảng cách 30m, bóng đập đất khiến thủ môn Babacan phải bó tay, 1-0 cho Croatia. Trong lịch sử đối đầu giữa 2 đội bóng, Croatia liên tục là đội bóng vươn lên dẫn trước.

Kết thúc hiệp 1 tỷ số là 1-0 nghiêng về đoàn quân của Ante Cacic, Modric chính là tác giả của siêu phẩm sút xa, bàn thắng này sẽ lọt vào danh sách những bàn thắng đẹp nhất tại EURO 2016 lần này.

Bước sang hiệp 2, Croatia vẫn duy trì thế trận một chiều về phía Thổ Nhĩ Kỳ. Vào phút 52, đội trưởng Srna có pha đá phạt hiểm hóc nhưng bóng đi dội xà ngang, chưa có bàn thắng thứ 2 cho Croatia.

Phút 66, Ivan Perisic có đường căng ngang thuận lợi cho Brozovic, tuy nhiên tiền vệ mang số 14 không thể hiện thực hoá được cơ hội. Vẫn là Ivan Perisic khi anh có pha đánh đầu dội xà ngang ở phút 72 và tỷ số vẫn chỉ dừng lại ở cách biệt 1 bàn cho Croatia.

Vào phút 82, Ivan Perisic tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi cầu thủ người Croatia không thể đánh bại được thủ môn Babacan, sau đường chuyền “dọn cỗ” của Ivan Rakitic.

Kết thúc trận đấu, Croatia có được 3 điểm đầu tiên tại EURO 2016. Với kết quả này, cơ hội lọt vào vòng 16 đội của đoàn quân của HLV Ante Cacic đang rộng mở.

Theo Trường Giang/VOV

;
.
.
.
.
.