NGA - TÂY BAN NHA: 1-1

Nga giành quyền vào tứ kết

.

ĐNO - Về lý thuyết, Tây Ban Nha là đội bóng được đánh giá rất cao, so với các cầu thủ chủ nhà Nga. Tuy nhiên, thực tế trận đấu không cho thấy điều đó; bất chấp Tây Ban Nha chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi chỉ số, ngoại trừ bàn thắng.

Tây Ban Nha đã khẳng định ưu thế từ rất sớm. Ảnh: FIFA
Tây Ban Nha đã khẳng định ưu thế từ rất sớm. Ảnh: FIFA

Chiếm tỷ lệ kiểm soát bóng đến 79%, tung ra 24 pha dứt điểm với 9 lần trúng cầu môn, có 90% đường chuyền thành công, sự áp đảo của La Roja là điều dễ thấy. Thế nhưng, cựu tiền vệ Tây Ban Nha Cesc Fabregas - một người từng đăng quang cùng Tây Ban Nha tại World Cup 2010 - thừa nhận:

“Tôi rất hâm mộ tiki-taka nhưng phỏng có ích gì khi không mang lại hiệu quả! Tôi chẳng thấy Tây Ban Nha tạo được bất kỳ mối nguy hiểm nào, ngoại trừ 2 pha dứt điểm của Diego Costa và Isco”. Hay nói chính xác hơn, đoàn quân của ông Fernando Hierro không thoát được “cái bẫy” mà người Nga giăng sẵn.

Tuy nhiên, các cầu thủ Nga (áo trắng) đã tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ. Ảnh: FIFA
Tuy nhiên, các cầu thủ Nga (áo trắng) đã tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ. Ảnh: FIFA

Diego Costa hầu như biến mất trong đêm Luzhniki. Anh là một trong những cầu thủ có nhiều pha dứt điểm nhất về phía khung thành thủ môn Igor Akinfeev nhưng không một lần thành công sau 3 tình huống kết thúc.

Marco Asensio được chờ đợi tạo đột biến song không thể thoát được “cái bẫy” của đội chủ sân. Những pha di chuyển rất rộng của tiền đạo này hoàn toàn vô nghĩa khi anh không thể vượt qua được “bức tường trắng” của hàng phòng ngự chủ nhà. Isco cũng chẳng khá hơn khi mọi nỗ lực tiếp cận khung thành đội Nga đều bị phong tỏa chặt. 

Các mũi tấn công của Tây Ban Nha như Isco (áo đỏ) rất khó khăn trong vòng vây của các cầu thủ Nga (áo trắng). Ảnh: FIFA
Các mũi tấn công của Tây Ban Nha như Isco (áo đỏ) rất khó khăn trong vòng vây của các cầu thủ Nga (áo trắng). Ảnh: FIFA

Chính với thế trận ấy, mới thấy được những hạn chế của Hierro trong lần đầu tiên cầm quân ở một đấu trường lớn như World Cup.

Ở trong một trận đấu cụ thể và thừa biết, người Nga sẽ cố gắng tận dụng tối đa cơ hội có thể thắng bàn và sẵn sàng “gồng mình” trước sức vây ép dữ dội của Tây Ban Nha; hầu như, ông Hierro không xây dựng được những phương án tấn công hữu hiệu.

Chỉ kiểm soát bóng nhưng thiếu sự đột biến trong những đường tấn công, các cầu thủ Tây Ban Nha cứ như lao đầu vào những bức tường trong vô vọng. Và ngay cả bàn mở tỷ số của Tây Ban Nha, cũng phải dựa vào pha đá phản lưới nhà của trung vệ Ignashevich bên phía đội tuyển Nga.

Niềm vui chiến thắng của đội tuyển Nga. Ảnh: FIFA
Niềm vui chiến thắng của đội tuyển Nga. Ảnh: FIFA

Tất cả cho thấy một Tây Ban Nha hoàn toàn bế tắc trước đội chủ nhà chỉ chăm chăm phòng thủ và phá bóng càng xa khung thành, càng tốt. Cái kết buồn trên chấm phạt đền như một tất yếu bởi La Roja không thể biến ưu thế của mình thành bàn thắng. Để rồi, đây là lần thứ 10, Tây Ban Nha lại gục ngã trước một đội chủ sân, ở cả Euro lẫn đấu trường World Cup.

Sự thất vọng của Tây Ban Nha sau khi thất bại trước đội tuyển Nga bằng những quả đá luân lưu 11 mét. Ảnh: Reuters
Sự thất vọng của Tây Ban Nha sau khi thất bại trước đội tuyển Nga bằng những quả đá luân lưu 11 mét. Ảnh: Reuters

Ngay sau trận đấu, Andres Iniesta chính thức thông báo chia tay đội tuyển Tây Ban Nha. Phát biểu trên nhật báo Marca, tiền vệ này khẳng định: “Đã kết thúc những khoảnh khắc tuyệt vời nhưng đôi khi, sự kết thúc không như bạn mong muốn. Tôi chỉ hy vọng, những cầu thủ còn lại sẽ tìm đến thành công”.

Và có thể, theo chân Iniesta là những Sergio Ramos, Gerard Pique, David Silva, Nacho Monreal, Pepe Reina… cũng sẽ chia tay La Roja. Một kết thúc buồn cho một thế hệ tài năng của bóng đá Tây Ban Nha. 

Nhiều khả năng, Ramos (số 15) cũng sẽ chia tay đội tuyên Tây Ban Nha như cách mà đồng đội của anh là Iniesta (số 6) đã chọn. Ảnh: TASS
Nhiều khả năng, Ramos (số 15) cũng sẽ chia tay đội tuyên Tây Ban Nha như cách mà đồng đội của anh là Iniesta (số 6) đã chọn. Ảnh: TASS

 BẢO AN

;
.
.
.
.
.
.