Judo Đà Nẵng: Nỗ lực tối đa để đoạt huy chương vàng

.

Dù chỉ được giao chỉ tiêu 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 (2018) nhưng HLV Nguyễn Duy Phú cho biết, thầy và trò đội tuyển Judo Đà Nẵng cần nỗ lực tối đa mới có thể đạt mục tiêu đề ra.

Dù chỉ được giao chỉ tiêu 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 (2018) nhưng HLV Nguyễn Duy Phú cho biết, thầy và trò đội tuyển Judo Đà Nẵng cần nỗ lực tối đa mới có thể đạt mục tiêu đề ra.
Dù chỉ được giao chỉ tiêu 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 (2018) nhưng HLV Nguyễn Duy Phú cho biết, thầy và trò đội tuyển Judo Đà Nẵng cần nỗ lực tối đa mới có thể đạt mục tiêu đề ra.

Dù được tạo điều kiện tốt nhất, nhưng so với những trung tâm mạnh, hầu hết các đội tuyển Đà Nẵng tham gia tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 (2018) đều đối mặt với khó khăn về kinh phí. Đội tuyển Judo cũng không là ngoại lệ.

Vì thế, thay vì tập trung tập huấn 6 - 9 tháng, HLV Nguyễn Duy Phú cùng các học trò phải chi tiêu tằn tiện mới đủ kinh phí cho đợt tập huấn 2-3 tháng khi thời điểm thi đấu đang cận kề.

Càng khó khăn hơn bởi trước đó, cùng với ngành TDTT, bộ môn còn phải tập trung đầu tư cho VĐV Dương Thị Thanh Minh trong suốt quá trình chuẩn bị, cho đến thi đấu để giành được chiếc HCĐ lịch sử cho Jujit-su Việt Nam tại đấu trường ASIAD 2018.

Cũng vì những khó khăn ấy, HLV Nguyễn Duy Phú buộc phải gửi 4 VĐV Lê Duy Thành, Bùi Quang Cường (cùng hạng đến 90kg nam), Nguyễn Thị Thanh Hảo (đến 63kg nữ), Nguyễn Thảo Ngân (đến 52kg nữ) vào tập huấn trước tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Số VĐV chủ lực còn lại tiếp tục tập huấn tại Đà Nẵng cùng HLV Nguyễn Duy Phú.

Bên cạnh đó, hai VĐV chủ lực là Dương Thị Thanh Minh (hạng cân đến 52kg nữ) và Nguyễn Đình Lộc (hạng cân đến 66kg nam) - cùng là sinh viên của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng còn tập trung “trả nợ” một số môn khi chưa hoàn tất do trước đó phải làm nhiệm vụ quốc gia.

Và chỉ chừng 2 tháng trước khi bước vào ngày thi đấu chính thức, HLV Nguyễn Duy Phú mới có thể đưa Dương Thị Thanh Minh, Nguyễn Đình Lộc cùng Nguyễn Thị Sinh Viên (hạng cân đến 57kg nữ), Nguyễn Hoa Phượng (hạng cân đến 70kg nữ), Trần Thị Khánh Linh (hạng cân trên 78kg nữ) vào Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục tập huấn.

Tuy nhiên, theo HLV Nguyễn Duy Phú, nỗi lo lớn nhất với anh vẫn là chấn thương của các học trò: “Sau khi trở về từ ASIAD 2018, Thanh Minh vẫn đang vừa tập, vừa điều trị chấn thương lưng.

Các VĐV chủ lực khác như Nguyễn Đình Lộc, Đào Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Hảo cũng gặp chấn thương. Dù đang hồi phục nhưng khả năng tái phát chấn thương trong quá trình tập luyện của các em là không nhỏ. Nếu các VĐV của Judo Đà Nẵng hoàn toàn khỏe mạnh khi giải đấu chính thức khởi tranh, chúng tôi hoàn toàn tự tin về khả năng vượt chỉ tiêu đề ra”.

Hẳn nhiên, vẫn còn những nỗi buồn khi ngày về từ ASIAD 2018 của Dương Thị Thanh Minh chưa trọn vẹn; nỗi lo của Thanh Minh cùng Nguyễn Đức Lộc bởi “món nợ” trong màu áo sinh viên. Nhưng nói như HLV Nguyễn Duy Phú, nếu không có khao khát chiến thắng thì không nên khoác lên mình chiếc áo của Judo Đà Nẵng. Và đó như một sự xác tín cho thành công của Judo Đà Nẵng…

BẢO AN

;
.
.
.
.
.
.
.