Việt Nam - Iraq: 2-3: Tiếc cho đội tuyển Việt Nam

.

Có đến 2 lần dẫn bàn nhưng cuối cùng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã không thể bảo toàn và cuối cùng, phải chấp nhận thất bại chung cuộc 2-3 trong ngày ra quân tại ASIAN Cup 2019 trước Iraq ở trận đấu tối qua (8-1).

Có đến 2 lần dẫn bàn nhưng cuối cùng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã không thể bảo toàn và cuối cùng, phải chấp nhận thất bại chung cuộc 2-3 trong ngày ra quân tại ASIAN Cup 2019 trước Iraq ở trận đấu tối qua (8-1).
Có đến 2 lần dẫn bàn nhưng cuối cùng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã không thể bảo toàn và cuối cùng, phải chấp nhận thất bại chung cuộc 2-3 trong ngày ra quân tại ASIAN Cup 2019 trước Iraq ở trận đấu tối qua (8-1).

Dù phải đối đầu trước đội bóng đang xếp hạng tư châu Á Iraq nhưng các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc hết sức tự tin. Đặc biệt, việc sử dụng nhân sự của chiến lược gia người Hàn Quốc đã mang lại những giá trị đáng kể cho đội tuyển Việt Nam khi Công Phượng được bố trí đá cao nhất trên hàng công.

Trong khi đó, Huy Hùng kết hợp với Lương Xuân Trường hợp thành bộ đôi tiền vệ trung tâm và Hồng Duy thay thế Văn Hậu ở vị trí hậu vệ trái trong thành phần xuất phát.

Được thi đấu tự do, Công Phượng thực sự thể hiện rất tốt khả năng lẫn kỹ năng của mình, trước hàng phòng ngự Iraq thiếu sự nhanh nhẹn. Bên cạnh đó, dù đảm trách vai trò hậu vệ phải nhưng Trọng Hoàng thường xuyên có những pha dâng cao, hỗ trợ tấn công đầy hiệu quả.

Trong khi đó, dù có ưu thế thể hình, thể lực nhưng chính sự xoay trở chậm chạp của các cầu thủ Iraq, nhất là ở tuyến phòng ngự, lại tạo điều kiện tốt nhất cho những tuyển thủ Việt Nam khéo léo như Công Phượng, Quang Hải hay Phan Văn Đức thực hiện những pha phối hợp đoạn ngắn, ít chạm kết hợp kỹ thuật cá nhân để tạo được áp lực cần thiết trên phần sân đội bạn.

Cả 2 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam do trung vệ Ali Faez (đá phản) và Công Phượng thực hiện (vào các phút 25 và 43) đều xuất phát từ những tình huống như thế.

Ở tuyến phòng ngự, dù lần đầu được ra sân nhưng trung vệ Bùi Tiến Dũng có sự kết hợp rất tốt cùng Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải ngăn chặn khá thành công các đường lên bóng của Iraq. Tuy nhiên, trước sức ép rất lớn từ đội bóng của HLV Srecko Katanec, vẫn có những khoảnh khắc, các cầu thủ phòng ngự đội tuyển Việt Nam thiếu tập trung hoặc không có được sự phối hợp ăn ý.

Vì thế, lần lượt Mohanad Ali (phút 35) rồi cầu thủ vào thay người Humam Faraj (phút 60) san bằng tỷ số 1-1 và 2-2 cho Iraq hết sức đáng tiếc. Bởi dù có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, tung ra nhiều cú sút hơn song đội bóng Tây Á không thực sự tạo được những cơ hội rõ nét trước khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm, ngoài 2 tình huống thắng bàn.

Không những thế, dù được cảnh báo song một lần nữa, các cầu thủ Việt Nam lại phạm lỗi trên phần sân nhà và ngay trước khu cấm địa đúng vào phút bù giờ. Từ quả đá phạt trực tiếp, Ali Adnan đã xuất sắc đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm với pha sút phạt hàng rào đẹp mắt, ấn định chiến thắng nhọc nhằn 3-2 cho Iraq.

Rõ ràng, đội bóng của HLV Park Hang-seo có thể giành được một kết quả khả quan hơn nếu hàng phòng ngự không phạm phải những sai sót đáng tiếc. Tuy nhiên, với màn trình diễn ấn tượng trước một đối thủ mạnh như Iraq, cơ hội vẫn mở ra không nhỏ với đội tuyển Việt Nam nếu các học trò của HLV Park Hang-seo kịp rút được những bài học kinh nghiệm từ thất bại hôm nay.

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.