.

Thua hai đội tân binh, AC Milan và Barcelona nuốt trọn trái đắng

.

Binh hùng tướng mạnh, hai ông lớn AC Milan và Barcelona đã gây nên bất ngờ lớn nhất trong loạt trận đêm qua khi để thua hai đội bóng tân binh được đánh giá thấp hơn rất nhiều với cùng tỷ số 0-2

Hai bản hợp đồng “hàng khủng” mà AC Milan thực hiện trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng đã không thể giúp Rossoneri “nở mày nở mặt” như nhiều người kỳ vọng khi họ thảm bại 0-2 trước tân binh Cesena trong ngày mà hai tân binh Zlatan Ibrahimovic và Robinho ra mắt nhạt nhòa. Thậm chí, Ibrahimovic còn đóng vai “tội đồ” của Milan khi tiền đạo người Thụy Điển sút hỏng penalty ở những phút cuối cùng khiến đội khách hết cơ hội lội ngược dòng.

Tân binh Ibrahimovic thất vọng rời sân Dino Manuzzi, hình ảnh thất bại của AC Milan trước tân binh Cesena (Ảnh: AP)

Trên sân Dino Manuzzi, đã không có sự xuất hiện của "bộ tứ siêu đẳng" với Robinho, Ronaldinho, Ibrahimovic và Pato trên hàng công của Milan, thay vào đó HLV Allegri chỉ xếp 3 người sau đá chính, còn Robinho phải ngồi dự bị. Trong đó Ronaldinho đá cánh trái, Pato đảm nhiệm cánh phải và Ibrahimovic đá cao nhất trên hàng công. Với bộ ba tấn công đắt giá này, Milan là đội nhập cuộc tốt hơn và có một số cơ hội ghi bàn mở tỷ số sau các pha dứt điểm của Ronaldinho và Thiago Silva.

Tuy vậy, ở quãng thời gian sau đó, hàng thủ của Cesena đã chơi rất tập trung và hiếm khi để lộ khoảng trống trước khung thành đội nhà. Cự ly đội hình hợp lý đã giúp đội bóng của HLV Ficcadenti chia cắt thành công bộ ba tấn công của Milan khá hiệu quả khiến Ibrahimovic không có nhiều cơ hội dứt điểm và thường xuyên phải lui về tìm bóng.

Do mải mê dâng cao tìm kiếm bàn thắng, Milan đã để lộ khoảng trống mênh mông ở phía sau và họ đã bị Cesena trừng phạt bằng những pha phản công sắc bén. Phút 31, xuất phát từ pha tạt bóng của Schelotto vào trong vòng cấm Milan, Bogdani vượt qua sự truy cản của Sokratis trước khi đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn Abbiati. Chưa hết, chỉ 13 phút sau, lại xuất phát từ một pha phản công nhanh của đội chủ nhà, lưới của Milan đã rung lên lần thứ hai ngay trong hiệp 1. Từ một pha đá phạt góc không thành công của các cầu thủ Milan, Bogdani đón cú phá bóng lên của đồng đội rồi dấn thêm vài nhịp trước khi chuyền cho Giaccherini thoát xuống sút sệt vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0 cho Cesena.

Sang hiệp hai, sau bàn thắng không được công nhận của Pato ở phút 51, HLV Allegri đã quyết định tung Robinho và sau đó là Inzaghi vào sân thay cho Ronaldinho và Gattuso nhằm thay đổi tình hình. Tuy vậy, tất cả những gì Milan làm được trong thời gian còn lại của hiệp 2 là quả phạt đền mà Inzaghi kiếm được ở phút 86, nhưng Ibrahimovic lại sút bóng trúng cột dọc. Bất lực trong việc tìm bàn gỡ, Milan đành ngậm trái đắng trong trận đấu mà họ nhận được rất nhiều sự kì vọng.

Ở một trận đấu khác, AS Roma cũng phải chấp nhận một kết cục tương tự như Milan khi trắng tay trên sân của Cagliari. Thậm chí, đội bóng Thủ đô còn thảm hại hơn khi để thua tới 1-5 trong trận đấu mà họ chỉ còn thi đấu với 10 người sau chiếc thẻ đỏ của Burdisso ở phút 22.

Động đất ở Nou Camp

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở Nou Camp khi Barcelona đã phơi áo 0-2 ngay tại thánh địa của mình trước "tân binh" Hercules. Nelson Valdez, người hùng của trận đấu là tác giả của cả hai bàn thắng giúp Hercules quật ngã gã khổng lồ xứ Catalan.

Niềm vui của các cầu thủ Hercules, nỗi buồn của Lionel Messi (Ảnh: Reuters)

Sau một mùa hè bận rộn với việc tăng cường lực lượng cùng với nghi án "mua điểm" mà báo chí đồn thổi, cái tên Hercules nhận được sự quan tâm khá nhiều từ báo chí Tây Ban Nha. Việc phải làm khách của Barcelona ở vòng đấu này càng khiến cho "tân binh" của La Liga được để mắt nhiều hơn. Tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể, Trezeguet, tân binh đến từ Juve đá cao nhất trên hàng công với sự hỗ trợ của Valdez và Paz ở ngay phía sau trong khi Drenthe, một tân binh khác đến từ Real Madrid án ngữ nơi hành lang cánh trái.

Bên phía Barcelona, tân binh Mascherano đã có tên trong đội hình xuất phát khi cựu cầu thủ Liverpool được bố trí đá cặp với Kieta ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ. Trên hàng công, chân sút trẻ Krkic được sát cánh cùng bộ đôi Villa và Messi. Lợi thế sân nhà cùng lực lượng nổi trội giúp Barcelona dễ dàng kiểm soát thế trận và đã sớm có những cơ hội để mở tỷ số trận đấu, nhưng tiếc là những cú dứt điểm của Villa ở các phút 10 và 14 lại chưa đủ độ sắc sảo để khai thông được thế bế tắc, hay như cú giật gót điệu nghệ của Krkic ở phút 12 cũng không thể chuyển hóa được bàn thắng.


Ngược lại, với cách chơi "biết mình biết ta", Hercules dù không cầm được nhiều bóng nhưng lại tỏ ra chủ động trong phương án phòng ngự phản công của mình. Đội quân của Estebán Vigo thậm chí còn tỏ rõ sự sắc sảo với khả năng chớp thời cơ bằng bàn thắng phá vỡ thế cân bằng ở phút thứ 27 sau cú sút phạt của Drenthe được tiền đạo Nelson Valdez tung ra cú đệm bóng cận thành chính xác giúp Hercules có bàn mở tỷ số khá bất ngờ. Phải nhận bàn thua, Barcelona càng phải đẩy nhanh tốc độ tấn công nhưng cũng giống như quãng thời gian trước đó, sự chính xác trong những pha bóng cuối cùng là điều mà đội chủ nhà không có.

Phút thứ 30, David Villa lại có cơ hội để tung ra cú dứt điểm nhưng động tác cứa bóng sở trường của anh sau đường chuyền từ Messi lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Ít phút sau đó, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Pique đã áp sát rất nhanh với một cú đánh đầu hiểm hóc. Thủ thành Calatayud đã đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trước sự thiếu hiệu quả của hàng công, Pep Guardiola buộc phải có những sự thay đổi khi hiệp hai trở lại với việc tung Pedro và Xavi vào sân thay cho Krkic và Mascherano. Nhờ vậy, những đường lên bóng của Barca đã dần có thêm sự sắc sảo.

Tuy nhiên, khi tính hiệu quả chưa đem lại, những lỗ hổng từ hàng thủ của Barca đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 58. Sau một pha dâng cao tấn công, Tiago Gomes tung ra đường căng ngang như đặt từ bên cánh phải để Nelson Valdez kịp thời áp sát và tung ra cú đệm bóng tung lưới Valdes nhân đôi cách biệt cho Hercules.

Choáng váng với hai bàn thua, Barcelona càng chơi tấn công, càng bế tắc. Messi trở nên nhạt nhòa dù anh vẫn là cầu thủ chơi xông xáo nhất trong khi những cú dứt điểm của David Villa hay Pedro hoặc thiếu lực, hoặc lại quá dễ cho thủ thành Calatayud. Bao nhiêu cơ hội được tạo ra là bấy nhiêu lần các CĐV của đội nhà phải ôm đầu tiếc nuối. Barca thậm chí còn có thể thua đậm hơn nếu như Hercules tận dụng tốt những cơ hội phản công mà họ đã tạo ra. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút thứ 89 khi Trezeguet bỏ lỡ cơ hội ngon ăn với cú đá bồi quá nhẹ trước khung thành đã bị bỏ trống và để Valdes kịp thời lùi về cản phá.

Dẫu vậy, với chiến thắng 2-0, Hercules đã tạo nên một cú sốc, rất sốc tại Nou Camp.

Theo TT&VH Online

;
.
.
.
.
.