.
Lượt về bán kết 1 AFF Suzuki Cup 2010

Việt Nam – Malaysia 0 – 0 (chung cuộc 0 – 2): Thuyền chìm tại bến

.

Không bàn thắng ở Mỹ Đình, chỉ có nỗi buồn và sự thất vọng. Người Mã đã biến chúng ta trở thành cựu vô địch ngay tại cứ địa của mình, trong một trận đấu lột tả gần như tất cả những tồn tại của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010.

Bế tắc hàng công

Mô tả ảnh.
Không thắng được Malaysia ở lượt về, Việt Nam (áo trắng) đã trở thành cựu vô địch
Lần lượt Việt Thắng, rồi Anh Đức và Quang Hải được sử dụng trong trận đấu này, nhưng bàn thắng vẫnlà thứ xa xỉ. Pha ngã vờ và chiếc thẻ vàng thứ 2 cho Thành Lương (phút thứ 73), là biểu hiện rõ nhất cho sự bế tắc đến cùng cực của nhà vô địch, ĐTVN. Lương đã khóc nức nở trên đường rời sân như một đứa trẻ bị mắng oan, nhưng lại không biết giải thích với người lớn thế nào, sau khi bị phát hiện định “ăn vụng” một miếng gà rán còn thơm phức mùi mỡ hành.

Cho đến trước khi rời sân, Thành Lương là một trong những điểm sáng hiếm hoi của hàng công ĐTVN. Chơi bóng lăn xả và rất chịu khó ra chân, cầu thủ cao 1m62 này thậm chí đã có một cú lắc đầu khá điệu, nhưng tiếc là bóng lại không đủ mạnh và hiểm, để hạ gục thủ thành đối phương. QBV VN năm 2009 có lẽ cũng không cần phải hối hận, bởi anh đã làm tất cả những gì có thể, nhưng sự thật là đội bóng của mình không xứng đáng đi đến trận cuối cùng.

Phù thủy hết phép

Trong quá khứ, với thâm niên 10 năm có lẻ ăn cơm Việt, HLV Calisto vẫn được biết đến như thầy phù thủy, có thể xuay chuyển cũng diện của cuộc chơi rất tài tình. Hai chức vô địch V-League và cả chiến thắng của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008 là cơ sở. Nhưng, ngay vào thời điểm mà người ta đặt sự kỳ vọng nhiều nhất, rằng HLV Calisto có thể làm điều gì đó để BĐVN một lần nữa được vinh danh, hay ít nhất cũng đi đến trận cuối cùng, phù thủy lại hết phép.

Không có bàn thắng, không thể có chiến thắng. Những tuyên bố và cả những hứa hẹn của HLV Calisto trước trận đấu, trở nên thừa thãi. Vào thời điểm chúng ta cần thay đổi các phương án đánh, thì ĐTVN vẫn chỉ trung thành với phương án đi săn bằng một mũi tên. Quá đơn giản cho Malaysia trong việc hóa giải bài phép của thầy phù thủy người Bồ. Một trận hòa không bàn thắng tại Mỹ Đình, quả là mỹ mãn với đội bóng của “lão nông” Rajagobal.

Và những câu hỏi không lời đáp

“Không hiểu họ đã chơi bóng kiểu gì. Buồn và thất vọng quá”, một trụ cột của ĐTVN đã thốt lên như thế, sau trận thua 0 – 2 đầy tức tưởi trước Philippines, ở vòng bảng. “Chẳng phải người Mã hay, mà do chúng ta đã tự bắn vào chân mình, tự gục ngã thôi”, một phát biểu nữa của người trong cuộc, sau lần gục ngã 0 – 2 ở Bukit Jalil, trận bán kết lượt đi. “Đội bóng bây giờ nhiều vấn đề lắm. Nhưng nói ra lúc này phiền phức lắm”, đấy là lời từ chối khéo đề nghị phỏng vấn của một tuyển thủ.

Mô tả ảnh.
Đúng vào lúc được trông chờ nhiều nhất thì HLV Calisto lại như phù thuỷ mất hết cả phép thuật
Cho đến trận đấu tại Mỹ Đình đêm qua, rõ là chúng ta đã không thắng được chính mình, thì làm sao nghĩ đến chuyện hạ Mã, lật ngược thế cờ?! Không cần phải mất công đi tìm câu trả lời nữa, bởi mọi thứ cứ phơi trước mặt. Đêm qua, đường về La Thành, đại bản doanh của thầy trò HLV Calisto, chưa bao giờ heo hút như thế. Sự im ắng đến kinh người và phù thủy người Bồ phải hạ lệnh xả trại. Chỉ một mình ông ngồi lại trầm tư với chai bia lạnh, giữa cái rét căm căm của mùa Đông Hà Nội.

Chưa bao giờ HLV Calisto lại cô đơn thế và cũng đã rất lâu rồi, người hâm mộ lại thất vọng đến thế.

HLV Calisto: ĐT Việt Nam có vấn đề ở hàng tiền đạo

Ở cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Calisto đã nhận diện những vấn đề xoay quanh việc ĐT Việt Nam chính thức trở thành cựu vô địch Đông Nam Á với thất bại chung cuộc 0-2 trước Malaysia. Ở trận lượt đi, thầy trò HLV Calisto đã thua trắng hai bàn trước Malaysia và trong trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình họ tiếp tục bất lực trước lối chơi phòng ngự – phản công của đội khách, qua đó bị loại khỏi vòng bán kết.

Dù bị loại, nhưng HLV Calisto vẫn khẳng định rằng ĐTVN đã chơi tốt hơn ở cả hai lượt trận và chỉ bị loại vì khả năng tận dụng cơ hội quá kém. HLV người Bồ Đào Nha đánh giá trong cuộc họp báo sau trận bán kết lượt về: “Việt Nam đã chơi tốt hơn và chiếm lĩnh thế trận trong cả hai lượt trận, nhưng như thế là chưa đủ bởi chúng tôi không thể ghi bàn vào lưới Malaysia. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội trong 180 phút thi đấu nhưng lại không một lần tận dụng thành công. Nếu chúng tôi ghi được dù chỉ một bàn thôi, cục diện có lẽ đã khác. Bóng đá có thắng có thua nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chơi hết mình”.

Ông “Tô” đã lý giải về sự kém may mắn và chấn thương của các trụ cột sau khi bị loại bởi Malaysia: “Tôi nghĩ Việt Nam đã kém may mắn với chấn thương của các trụ cột. Tài Em chỉ đá được 9 phút trước khi phải rời sân và có thể cậu ấy đã bị gãy tay. Phước Tứ cũng vậy, cậu ấy bị đau và có lẽ chỉ chơi với 60% khả năng trong trận đấu này”.

Về việc đưa Việt Thắng vào sân đá chính ngay từ đầu mà không phải là Anh Đức, HLV Calisto giải thích: “Việt Thắng là một tiền đạo giỏi và cậu ấy đã bình phục hoàn toàn chấn thương nên tại sao tôi lại không đưa cậu ấy vào sân ngay từ đầu cơ chứ. Nhưng sau một thời gian dưỡng thương, Thắng vẫn chưa có cảm giác tốt nhất. Hơn nữa, so với Anh Đức, Thắng chơi ăn ý với Vũ Phong và Thành Lương hơn”.

Liên quan tới vấn đề trên hàng công, HLV Calisto thừa nhận rằng hàng tiền đạo của ĐTVN thuộc loại kém nhất so với các đội bóng lớn khác của khu vực. “Rõ ràng Việt Nam có vấn đề ở hàng tiền đạo. Malaysia, Philippines, Indonesia hay Thái Lan đều có những tiền đạo tốt hơn Việt Nam. Các tiền đạo Việt Nam khi gặp các đội chủ động chơi phòng ngự họ luôn gặp rất nhiều khó khăn vì không có khả năng tranh chấp”, ông “Tô” nhấn mạnh.

Trước câu hỏi của phóng viên rằng liệu đây có phải là khoảnh khắc cuối cùng của ông với ĐTVN, HLV Calisto thẳng thắn bày tỏ: “Không. Tại sao lại phải thế? Việt Nam đã vô địch 2 năm trước, đoạt HCB Sea Games và lần đầu tiên vượt qua vòng bảng ASIAD mới đây. Đây là một thành tích tốt. Chẳng có một HLV nào có thể thắng ở mọi giải đấu. Nhìn chung tôi hài lòng và tự hào về các cầu thủ Việt Nam. Họ không có lỗi và nếu phải chỉ trích thì hãy chỉ trích tôi”.

* HLV Rajagobal: Malaysia có thể vô địch

Với chiến tích loại ĐKVĐ Việt Nam khỏi vòng bán kết, HLV Rajagobal của Malaysia tự tin rằng đội bóng của ông sẽ gây ngạc nhiên ở giải đấu này bằng chức vô địch.

HLV trưởng của Malaysia chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc với kết quả này và tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình. Chúng tôi là một đội bóng trẻ, nhưng đã chơi hết sức mình trong một trận đấu khó khăn bởi đối thủ của Malaysia là các nhà ĐKVĐ. Việt Nam rất tự tin vào khả năng lật ngược thế cờ và thực tế họ đã có 20 phút đầu chơi tốt và có cơ hội ghi bàn. Nhưng sau đó các cầu thủ Malaysia đã thực hiện đúng ý đồ chiến thuật là chơi phòng ngự phản công và xứng đáng giành quyền đi tiếp. Tôi rất tự tin về cơ hội vô địch bởi Malaysia đã thắng được các nhà ĐKVĐ thì tại sao chúng tôi lại không thể thắng trong trận đấu cuối cùng. Tôi tin năm nay Malaysia sẽ gây ngạc nhiên ở giải đấu này”.
TT&VH

;
.
.
.
.
.