.
Vòng 18 Serie A:

Leonardo khởi đầu suôn sẻ cùng Inter, Juve thảm bại

.

Leonardo đã có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn khi cùng Inter Milan thắng đậm đối thủ nặng ký Napoli 3-1, trong khi Juventus thảm bại 1-4 trên sân nhà trước Parma, vòng 18 Serie A đêm qua và rạng sáng nay.

Inter - Napoli 3-1: Chiến thắng đầu tiên của Leonardo

Cú đúp của Motta và pha lập công của Cambiasso đã giúp Inter của tân HLV Leonardo có được chiến thắng quan trọng trước Napoli.

.

Chiến thắng của AC Milan trước Cagliari đã khiến cho Inter buộc phải giành ba điểm trong cuộc tiếp đón Napoli. Không những vậy, ba điểm sẽ là món quà ra mắt không thể tuyệt vời hơn của HLV Leonardo giành cho các cổ động viên Inter. Và mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đội chủ nhà khi Motta mở tỷ số từ ngày phút thứ 3. Sau những đường ban chuyền giữa Pandev và Stankovic, bóng tới chân cựu cầu thủ của Genoa và tiền vệ này đã tung ra một cú sút xa đẹp mắt tung lưới Napoli.

Dù có được bàn mở tỷ số song Inter không có được một thế trận dễ dàng trước Napoli, đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 3 trên BXH. Hàng tiền vệ của Inter không thể kiểm soát được hoàn toàn khu trung tuyến. Do vậy, Napoli đã kịp thời chỉnh lại đội hình và bắt đầu tổ chức được những pha tấn công có nét về khung thành của Castelazzi. Phút 24, điều mà các cổ động viên đội chủ nhà lo ngại cũng đã xảy ra. Trong một tình huống đá phạt góc của Dossena, tiền vệ Pazienza đã băng vào dũng mãnh để đánh đầu san hòa tỷ số 1-1. Trước đó, lưới của Inter cũng đã rung lên sau cú sút dứt điểm cận thành của Cavani từ đường chuyền của Dossena nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng này khi thổi việt vị cựu cầu thủ của Liverpool.

Có thể nói so với thời của HLV Benitez, tinh thần của các cầu thủ Inter dưới triều đại HLV Leonardo đã tỏ ra thoải mái và chơi quyết tâm hơn. Không có được thế trận thuận lợi nhưng Inter vẫn kiên trì tổ chức các đợt tấn công biên nhằm giảm bớt sức ép cho hàng phòng ngự. Phút 33, từ pha tạt bóng bên cánh trái, “Hoàng tử” Milito có cơ hội lập công song cú đệm bóng ở cự ly khoảng 7m của cầu thủ này đã đi vọt xà. Tuy nhiên, các cổ động viên Inter đã không phải chờ đợi lâu để chứng kiến bàn thắng thứ hai của đội nhà. Phút 37, nỗ lực đi và tạt bóng của Maicon đã được Cambiasso cụ thể hóa bằng pha băng vào đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Inter.

Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ Inter tiếp tục đẩy cao đội hình chơi tấn công nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Trong trận đấu này, Inter không có Eto’o, “nguồn sống” của đội bóng trong giai đoạn lượt đi, nhưng đội chủ nhà tổ chức tấn công khá có nét nhờ khả năng dẫn dắt của Stankovic và những pha lên biên của Chivu và Maicon. Phút 55, điều mà Inter cần cũng đã tới khi T. Motta lần thứ hai lập công trong trận bằng pha đánh đầu uy lực. Chứng kiến màn ăn mừng giữa các cầu thủ Inter cũng như giữa họ với tân HLV Leonardo có thể thấy được rõ tâm lý thoải mái và sự tự tin đã trở lại với ĐKVĐ Serie A cũng như Champions League.

Với hai bàn thắng dẫn trước, Inter thi đấu khá nhàn hạ trước một Napoli không có nhiều “vở” trong trận đấu này. Việc đội chủ nhà chia cắt thành công sự liên hệ giữa Hamsik với bộ đôi Lavezzi và Cavani đã khiến khả năng tấn công của đội khách bị ảnh hưởng mạnh. Phút 65, lão tướng J. Zanetti đi bóng dũng mãnh từ khu vực giữa sân vào vòng cấm địa của Napoli rồi dứt điểm chéo góc song cú sút của tiền vê người Argentina lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Có thể nói rằng bên cạnh sự tỏa sáng của những cá nhân như Motta, Stankovic hay Cambiasso, vai trò của tân HLV Leonardo là không thể phủ nhận. So với triều đại của HLV Benitez, nụ cười đã trở lại trên môi các cầu thủ Inter. Điều này cho thấy chiến lược gia người Brazil đã xây dựng được mối quan hệ tốt với các cầu thủ ở đội bóng mới. Sau những tình huống lập công, các cầu thủ Inter đều chạy tới chia vui khá thân tình với tân HLV của họ.

Trong những phút cuối hiệp 2, HLV Leonardo đã có một số điều chỉnh về mặt nhân sự nhằm bảo toàn lực lượng cho đội nhà. Trong khi đó, dù đã rất cố gắng song Napoli không thể ghi thêm được bàn thắng nào vào lưới Inter. Với ba điểm giành được, Inter hiện có được 26 điểm và cuối tuần này, đội bóng của HLV Leonardo sẽ chuyến làm khách trên sân của Catania.

Juve thảm bại 1-4 trước Parma trên sân nhà

Việc bị mất người từ quá sớm cộng với sự tỏa sáng của “người cũ” Sebastian Giovinco đã khiến Juventus phải hứng chịu thất bại nặng nề 1-4 trước Parma ngay tại thánh địa Olimpico.

.

Đúng như dự đoán, cả Juventus lẫn Parma đều bước vào trận đấu nói trên với quyết tâm cao độ. Nhưng tình thế mất người quá sớm đã khiến đội quân của HLV Del Neri phải hứng cơn ác mộng khi bị Parma "vùi dập" 4-1 ngay trên sân nhà.

Năm mới đã đến với “Lão phu nhân” một cách không hề suôn sẻ khi họ gặp bất lợi về nhân sự ngay khi trận đấu vừa mới bắt đầu do Fabio Quagliarella bị đau và phải rời sân chỉ sau hơn 3 phút thi đấu. Nhưng chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Felipe Melo ở phút 17 sau pha vào bóng nguy hiểm với Massmo Paci mới là bước ngoặt khiến Juve bị vỡ thế trận và liên tiếp hứng chịu những bàn thua.

Nhưng điều đau lòng hơn khi tác giả của cú đúp vào lưới Juve trong trận đấu trên lại chính là “người cũ”, tiền đạo Sebastian Giovinco, người thất bại trong việc tìm chỗ đứng trong đội hình của “Lão phu nhân” và phải chuyển sang thi đấu cho Parma theo dạng cho mượn.

Bị dẫn trước 0-2 sau các pha lập công của Giovinco ở phút 41 và 48, Juve đã dồn lên tấn công mạnh mẽ và nỗ lực đó đã được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số từ pha đánh đầu của Nicola Legrottaglie từ tình huống đá phạt góc ở phút 60. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà đội bóng sọc đen trắng làm được. Hai bàn thắng tiếp theo của Hernan Crespo (trên chấm phạt đền) và Raffaele Palladino đã chấm dứt hi vọng về khả năng lội ngược dòng của cầu thủ Juve.

Thất bại trên đã khiến Juve rớt xuống vị trí thứ 5 trên BXH và thua đội đầu bảng AC Milan tới 8 điểm. Dù vậy ban lãnh đạo của đội bóng thành Turin vẫn tỏ ra khá lạc quan. “Ngày hôm nay thật là đen đủi, nhưng thất bại 0-1 hay 1-4 không khác nhau là mấy. Chúng tôi cần phải đoàn kết và tập trung cho những trận đấu tiếp theo”, Chủ tịch của Juve, ông Andrea Agnelli đã bày tỏ.

Sau trận đấu, HLV Del Neri đã nhận định chiếc thẻ đỏ giành cho Melo ở đầu trận đấu đã thay đổi cục diện trên sân. “Khi bạn chơi với 10 người thì thật là khó khăn. Tôi không thể nói gì bởi vì trận đấu trong tình thế có cầu thủ bị đuổi khỏi sân”.

Dù đã mang về tới 10 gương mặt mới đầu mùa giải, nhưng thuyền trưởng của Juve giờ đây đang phải tính tới việc tăng cường lực lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông đang diễn ra. HLV Del Neri đã cho biết: “Ngoài chất lượng cầu thủ chúng tôi cũng thiếu về số lượng. Nếu Juventus muốn chiến đấu cho những mục tiêu quan trọng, chúng tôi cần đánh giá sâu sát tình hình và thấy những gì chúng tôi có thể làm”.

Trong khi đó, bên phía Parma, Hernan Crespo, tiền đạo thực hiện thành công pha sút phạt để nâng tỷ số lên thành 3-1 sau khi bị Chiellini phạm lỗi, không giấu nổi niềm vui trước chiến tích của mình và đồng đội. “Đây là một chiến thắng vô cùng quan trọng bởi chúng tôi đã đánh bại đội bóng đang có phong độ tốt và là ứng viên cho chức vô địch. Chúng tôi đã thi đấu tốt trước Inter Milan và Palermo, nhưng kết quả thì chưa được hài lòng. Chúng tôi đã quen với việc thi đấu tốt và nhận được kết quả không xứng đáng, nhưng tối nay thì mọi thứ đều tuyệt vời”, SkySport dẫn lời Crespo.

Ở vòng 18, đội đầu bảng AC Milan làm khách của Cagliari trong trận đấu họ giới thiệu tân binh Antonio Cassano ở hiệp 2. Khi Ibrahimovic không thể ra sân vì bị án “treo giò”, AC Milan vào trận với bộ ba trên hàng công gồm Merkel, Robinho và Pato. Hai đội đã có những pha ăn miếng trả miếng ở hiệp 1 nhưng không ghi được bàn thắng. Hiệp 2, HLV Allegri đã lần lượt tung Rodney Strasser, Antonio Cassano vào sân và chính Cassano đã chuyền bóng thuận lợi để giúp Strasser lập công ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đội khách ở phút 85. Với chiến thắng này, Milan được 39 điểm và vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng khi bỏ xa Lazio (vòng này hòa Genoa 0-0, tạm thời leo lên đứng thứ 2 trước khi trận Inter-Napoli diễn ra) tới 5 điểm.

TT&VH

;
.
.
.
.
.