.

Milan mở tiệc bàn thắng mừng scudetto

.

Hạ Cagliari 4-1 ở trận đá sớm vòng 37 Serie A là cách nhà tân vô địch Serie A thết đãi các CĐV trung thành trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà San Siro mùa này và mở đầu cho buổi lễ mừng công rầm rộ.

Milan1.jpg
Milan.jpg
Sau 35 phút thi đấu, nhà tân vô địch Serie A đã dẫn 3-0 nhờ cú đúp của Robinho và một bàn khác của Gattuso rồi họ kết thúc hiệp một với lợi thế tỷ số là 3-1. Không còn mục tiêu phấn đấu do đã chắc chắn cán đích ở giữa bảng xếp hạng, Cagliari tiếp tục chơi ỉu xìu sau giờ giải lao, tạo điều kiện cho Milan ghi thêm một bàn nữa ở giữa hiệp hai và khép lại trận đấu bằng kết quả đậm đà thắng 4-1.

Chiến thắng đậm này trong trận đấu chỉ có tính chất thủ tục này không ảnh hưởng tới thứ hạng chung cuộc của Milan, do đội đã đăng quang ở vòng trước. Nhưng việc Robinho và đồng đội lần lượt trút mưa bàn thắng vào lưới Cagliari tối thứ bảy lại có ý nghĩa lớn lao về tinh thần. Một mặt, Milan vơi đi phần nào nỗi đau thua Palermo và bị loại ở bán kết Cup Italy hôm giữa tuần, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội lập cú đúp danh hiệu quốc nội đầu tiên trong lịch sử CLB. Mặt khác, thắng đậm Cagliari còn khiến cho lễ mừng scudetto của Milan thêm trọn vẹn.

Chức vô địch mùa này là danh hiệu thứ 18 của Milan trong lịch sử Serie A, đồng thời chấm dứt cơn khát scudetto kéo dài 7 năm qua. Và để đánh dấu sự kiện trọng đại, trước trận tiếp Cagliari tối thứ bảy, Milan đã trải qua một cuộc diễu hành rầm rộ trên xe bus mui trần. 50.000 tifosi đã đi cùng thầy trò Allegri từ đại bản doanh của Milan ở con phố Via Turati, diễu qua các con phố lớn nhất ở Milano, tới quảng trường Piazza Duomo - địa điểm mừng công truyền thống - rồi mới đến sân San Siro chuẩn bị cho trận đấu và lễ nhận scudetto sau trận.

Tuy nhiên, không khí hội hè, sự háo hức của lần đầu tiên sau 7 năm đón nhận scudetto cũng như cảm giác lạ lẫm trong bộ trang phục mới ra mắt chuẩn bị cho mùa giải tới không hề làm Milan xao nhãng, mất đi khả năng tập trung cao độ mà đội thể hiện gần đây. Những yếu tố ấy ngược lại còn trở thành chất xúc tác, tiếp thêm sự hưng phấn cho các học trò của Allegri khi họ bước vào trận đấu.

Milan hôm qua không có Ibrahimovic và Nesta, bộ đôi gặp vấn đề về thể lực, trong khi Boateng phải ngồi ngoài vì thẻ phạt. Nhưng như cách họ từng thể hiện từ rất nhiều lần mùa này, xáo trộn từ việc các trụ cột vắng mặt không tác động nhiều đến chất lượng và sức mạnh lối chơi của đội bóng. Sau khoảng 20 phút đầu chậm rãi bắt nhịp, Milan mở tỷ số ở phút 22 khi Robinho cầm bóng từ trái vào, vượt qua ba hậu vệ Cagliari rồi cứa lòng trong chân phải vào góc xa.

Lúc nhiều tifosi còn chưa kịp ngồi xuống sau khi mừng bàn thắng trên, Milan lại nhân đôi cách biệt. Sự bất cẩn của phía Cagliari trong tình huống đưa bóng lên giúp đội chủ nhà có cơ hội tổ chức tấn công. Agazzi dũng cãm băng ra phá bóng trong chân Pato, nhưng trái bóng lại chạm Seedorf rồi nẩy ra vừa tầm để Gattuso đánh đầu vào lưới trống ngay trên mép vòng cấm.

Trong thế trận hoàn toàn áp đảo, Milan dễ dàng có thêm bàn thứ ba ở phút 35 từ một độ phản công nhanh. Pato tăng tốc bên cánh phải, hút toàn bộ hàng thủ Cagliari về phía anh, trước khi chuyền bóng sang phía đối diện để Robinho một mình thoải mái đối mặt rồi hạ Agazzi.

.

Cagliari rút ngắn cách biệt còn 1-3 ở phút 38 từ tình huống làm bàn đẹp mắt của hộ công Cossu - gặt bóng bằng chân trái, khiến Yepes lỡ trớn đo đất rồi kết thúc lạnh lùng bằng chân phải vào góc xa hạ Abbiati. Nhưng bàn gỡ này không giúp họ chơi bốc lên sau đó. Không phải bận tâm trụ hạng, trong khi chưa đủ tầm để với tới suất dự Cup châu Âu, Cagliari chơi hời hợt và tạo điều kiện cho Milan ấn định kết quả 4-1 ở phút 77. Seedorf điền tên anh lên bảng tỷ số với pha thoát xuống kết thúc nhẹ nhàng hạ Agazzi sau bật tường đẹp mắt giữa Robinho và Pato.

Diễn biến nổi bật trong thời gian còn lại chỉ là việc HLV Allegri tung Inzaghi vào sân thay Pato ở phút 82. Hơn 80.000 tifosi có mặt tại San Siro đồng loạt đứng cả dậy để vỗ tay chào đón tiền đạo kỳ cựu này, bởi đây là lần đầu tiên anh thi đấu trở lại sau 185 ngày vắng mặt từ khi bị rách dây chằng đầu gối trong trận gặp Palermo hôm 10/11 năm ngoái..

VnExpress

;
.
.
.
.
.