.
Sân Old Trafford: 22h10 ngày 8-5

Man Utd – Chelsea: Xứng danh anh hùng

.

Rất nhiều mỹ từ đã được lôi ra để miêu tả cho trận cầu sinh tử. Và những lời tán dương ngọt ngào nhất cũng sẽ là phần thưởng cho đội giành chiến thắng. 90 phút tại Old Trafford xứng đáng được xem là khoảnh khắc vàng của mùa giải, vì ở đó, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những cung bậc cảm xúc thăng hoa nhất, chân thực nhất của mỗi con người…

Xứng danh anh hùng

Đừng bao giờ bạn nghĩ những câu chuyện thần kỳ không có đất tồn tại trong thế giới đương đại này! Trên thực tế, đã và đang có rất nhiều những câu chuyện cổ tích mà tự bản thân cuộc sống viết nên. Từ việc bé gái 4 tháng tuổi sống sót sau 3 ngày nằm dưới đống đổ nát do trận động đất tại Nhật Bản, từ việc 33 thợ mỏ Chile đã bằng một cách nào đó tồn tại được dưới lòng đất sâu suốt hơn hai tháng ròng rã… Người ta đã bắt đầu tin vào những phép màu…

Mô tả ảnh.
Hay đơn cử như trong thế giới bóng đá, hẳn mỗi chúng ta đều đã từng nghe, hoặc trực tiếp xem chiến tích oanh liệt của Những chú lính chì dũng cảm Đan Mạch tại Euro 92, hay câu chuyện thần thoại mà các học trò của Otto Rehhagel đã từng viết nên vào mùa hè năm 2004. Và bản thân một trong hai nhân vật chính của vở diễn ngày hôm nay – Man Utd cũng đã từng dựng nên những tấn bi hài kịch kinh điển nhất của bóng đá thế giới sau hai trận chung kết Champions League trước Bayern Munich (1999) và trước chính Chelsea (2008). Ở một quá khứ xa hơn, cũng chính những con Quỷ đỏ thành Manchester khiến cả nước Anh ngỡ ngàng về chiến tích vô địch giải Ngoại hạng sau khi để Newcastle bỏ xa đến 12 điểm.

Người viết xin được lan man như vậy để biện minh cho quan điểm: Chuyện thần kỳ thì ở thời nào cũng có. Và nếu như Chelsea quật ngã được Quỷ vương ngay tại Old Trafford, thì đó cũng là một trong rất nhiều những câu chuyện thần kỳ của bóng đá, để rồi danh tiếng của những con người góp mặt vào cuộc đọ sức đêm nay sẽ được lưu truyền mãi mãi. Trên thực tế, những điều các cầu thủ Chelsea làm được thời gian qua cũng xứng đáng được xem là một chiến công hiển hách. Từ chỗ không còn được ai nhắc đến trong cuộc đua, Ancelotti cùng các chiến binh áo xanh vừa tinh nhuệ vừa trung thành đã gần như san bằng cách biệt 12 điểm với đội đầu bảng. Thậm chí họ còn có thể vượt lên chỉ sau 90 phút nữa.

Kể từ sau chiến thắng trực tiếp trước Man Utd, Chelsea đã bung ra một cú nước rút ngoạn mục. 8 trận thắng, 1 trận hòa là một thành tích kỳ diệu. Nó phản ánh trung thực quyết tâm và lòng kiêu hãnh của những nhà ĐKVĐ. Chẳng có vị Vua nào dễ dàng buông vũ khí và bán rẻ ngai vàng. Vì thế cho nên, dù cho kết cục của trận cầu sinh tử đêm nay có thế nào đi chăng nữa, thì người ta vẫn phải ngả mũ trước sự can trường và lòng dũng cảm mang thương hiệu “The Blues”.

Còn đối với Man Utd, họ vẫn luôn là tiên phong, người giữ lá cờ đầu cho nền bóng đá Anh quốc kể từ ngày tái hòa nhập với bóng đá châu Âu. Năm này qua năm khác, Quỷ đỏ giữ thói quen vào rất sâu tại Champions League và đóng vai trò xuất sắc của một ứng cử viên vô địch giải Ngoại hạng. Sức ép năm nào cũng lớn, lịch thi đấu năm nào cũng dày đặc. Vì vậy, dù thắng, dù thua, cả Man Utd lẫn Chelsea đều xứng danh là những anh hùng thời đại.

Tin vào Old Trafford, tin vào Howard Webb

Trên thực tế, Man Utd bị đẩy đến tình cảnh phải một mất một còn với Chelsea cũng bởi khả năng chiến đấu xa nhà của họ quá kém. Ví như tất cả những trận của mùa giải đều được diễn ra tại Old Trafford thì đương nhiên Man Utd đã là nhà vô địch tuyệt đối. Nhưng tiếc thay, Man Utd đã lập nên một kỷ lục rất đáng thất vọng khi là đội “sắp vô địch” có phong độ trên sân khách tệ nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng. Nếu tính từ trận lượt đi giữa hai đội thì Man Utd mới chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng trong tổng số 4 trận sân khách gần đây. Mà ngay cả trong chiến thắng duy nhất trước West Ham ấy (4-2), Man Utd cũng chọn cách thắng dễ làm các CĐV đau tim nhất.

Tuy nhiên, nếu nói về phong độ của Man Utd tại Old Trafford thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thành tích bất bại: thắng 16, hòa 1 đủ để cho thấy Nhà hát của những giấc mơ đang là cứ điểm kiên cố và thực sự an toàn. Vai trò của Old Trafford còn được đề cao hơn nữa trong bối cảnh đội chủ nhà đang phải vật lộn với một lịch thi đấu dày đặc, mà ở đây chưa rõ tác động từ FA đến đâu. Gần 80 nghìn CĐV áo đỏ chắc chắn sẽ lại hát vang bài ca truyền thống “Vinh quang vinh quang United”, hay lại thét lên khẩu hiệu “Ryan sẽ xé các ngươi ra thành từng mảnh nhỏ”…. Mà kể cả họ có không hát gì đi chăng nữa thì chắc chắn Man Utd sẽ không phải “cóng” như những lần đem chuông đi đánh xứ người.

Ngoài lợi thế sân nhà, Man Utd còn được củng cố thêm niềm tin và tinh thần bởi vị trọng tài ngày hôm nay không phải Martin Attkinson, cũng không phải Mike Dean, những con người từng gây đau khổ cho họ bằng bao phán quyết sai lầm. Trọng tài xuất sắc nhất nước Anh, lại từng… khoác áo Man Utd trong một bức ảnh châm biếm - Howard Webb đã được chỉ định cầm cân nảy mực cho trận quyết đấu này. Như vậy, một con người giỏi bình phẩm như Alex Ferguson, hay những CĐV Man Utd còn đang ấm với những ông vua sân cỏ có lý do để tin tưởng vào một trận đấu công bằng.

Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thầy trò Sir Alex đang có đủ điều kiện để đạt được ít nhất 1 điểm và rồi quãng đường còn lại của cuộc đua sẽ trải rộng thênh thang.

Tất nhiên, Chelsea sẽ đến Manchester để chơi một trận đấu cho cả mùa giải, hoặc đơn giản là chơi cho hai chữ “Anh hùng”.

Đội hình dự kiến:

Man Utd: Van der Sar; Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra; Nani, Carrick, Giggs, Park; Rooney, Hernandez.

Chelsea: Cech; Ivanovic, Luiz, Terry, Cole; Essien, Mikel, Lampard; Malouda, Drogba, Kalou.

bongdaso.com

;
.
.
.
.
.