.

Van Persie đã đến Juventus!

.

 Theo Gazzetta dello Sport, tiền đạo Robin van Persie của Arsenal đã có chuyến du hành tới thành phố Turin hồi tuần trước với mục đích chính là nói chuyện với Juventus về khả năng chuyển tới khoác áo đội bóng này. "Supersie" cũng đã đi thăm trại tập huấn của Juve ở Vinovo và gặp gỡ với Del Piero. Bài báo cũng khẳng định rằng Juventus sẵn sàng dành chiếc áo số 10 mà Del Piero để lại cho van Persie, coi đó như là một món quà để lôi kéo ngôi sao người Hà Lan đến với đội.

Muốn có van Persie, Juve phải chi lương
Muốn có van Persie, Juve phải chi lương "khủng"- Ảnh Getty

Được biết, Juventus đã đề nghị với van Persie một hợp đồng 4 năm có mức lương 6 triệu euro/năm, tuy nhiên chân sút vừa được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải Premier League mùa vừa qua muốn nhận 8 triệu euro/năm, tức là ngang với đề nghị mà Man City đã đưa ra. Cách biệt 2 triệu euro này sẽ là vấn đề không nhỏ với Juve, bởi nó phá vỡ quá xa mức lương trần hiện tại của đội bóng (5,5 triệu euro/năm của Buffon). Tất nhiên đây mới chỉ là bước đầu, bởi để có được van Persie, Juve còn phải đàm phán giá với Arsenal, cạnh tranh với Man City và Chelsea, những đội có lợi thế về môi trường bóng đá hơn.

Ở một diễn biến khác, huyền thoại Del Piero đã khẳng định trong buổi họp báo chia tay Juve chiều hôm qua rằng anh sẽ tiếp tục thi đấu, nhưng không phải ở Italia. Điểm đến tiếp theo của Alex chưa được tiết lộ, song nhiều khả năng sẽ là ở Anh hoặc Mỹ.

Milan sắp thành "siêu thị", Inter đầu hàng vụ Lavezzi

Milan có vẻ đang biến thành một "đại siêu thị" khi ngoài hai ngôi sao đang bị săn đuổi ráo riết là Ibrahimovic và Thiago Silva, có tới 4 tên tuổi khác của họ trở thành mục tiêu "bắn hạ" của các đội bóng nước ngoài. Trong đó, Pato cũng không phải là trường hợp mới, dù rằng hiện tại chỉ còn duy nhất PSG là bày tỏ sự quan tâm tới tiền đạo vừa lao đao cả mùa giải vì chấn thương này.

Tin sốc nhất trong ngày hôm qua là về việc Malaga, đội bóng "nhà giàu mới nổi" ở Liga, muốn "cuỗm" của Milan bộ đôi Cassano - Robinho, trong đó sẵn sàng trả 20 triệu euro cho cầu thủ người Brazil. Khả năng Malaga thành công là không nhỏ, bởi Robinho không còn là nhân vật Milan muốn giữ bằng mọi giá. Đội bóng áo sọc đỏ-đen thậm chí đang có ý định gán Robinho cho Santos để chiêu mộ tiền vệ 23 tuổi Ganso, người được kỳ vọng sẽ là Kaka mới của sân San Siro.

Ngoài ra, Kevin Boateng đang là mục tiêu của Manchester United, đội bóng đang gặp vấn đề lớn về sự yếu kém của hàng tiền vệ. Tuy nhiên cũng có tin cho hay Boateng chuẩn bị được ký hợp đồng mới với Milan đến năm 2016 và lương tăng gấp đôi.

Trong khi đó, Inter hầu như đã hết cơ hội cạnh tranh với PSG trong vụ chinh phục tiền đạo Lavezzi của Napoli. "Đại gia" nước Pháp đã trả giá 26 triệu euro cho Napoli kèm theo mức lương 4,5 triệu euro/năm dành riêng cho ngôi sao người Argentina này. Đấy là những con số sẽ buộc Inter phải chào thua trong bối cảnh khó khăn tài chính bủa vây. Chủ tịch Moratti cũng đã thừa nhận rằng "Với những gì tôi đọc được trên báo, tôi nghĩ rằng PSG đã chiếm được lợi thế lớn. Chúng tôi sẽ xem xét xem có thể làm được gì". Đó chẳng khác nào một thông cáo thoái lui.

Tuy nhiên, sau khi mua thành công Palacio, Inter cũng không còn quá hào hứng với việc theo đuổi Lavezzi nữa.

Ai, ở đâu, làm gì?

+ Tiền đạo Sebastian Giovinco tuyên bố anh chỉ chấp nhận trở lại Juventus nếu đội bóng này không đưa anh về chỉ để bán kiếm lời. Giovinco đang được định giá vào khoảng 25 triệu euro.

+ Chẳng những không có ý định bán trung vệ trụ cột Angelo Ogbonna, Torino còn có tham vọng mua Ranocchia (Inter) về đá cặp với cầu thủ gốc Nigeria này. Cả hai đều đang tập trung cùng đội tuyển Italia.

+ Ibrahimovic vừa lên tiếng phàn nàn về tình trạng "nghèo khó" của Milan: "Tôi muốn ở lại Milan, nhưng rất lo ngại về vấn đề tài chính của đội. Không mua được các cầu thủ giỏi, đội bóng khó lòng nghĩ đến các danh hiệu".

+ Chủ tịch Zamparini của Palermo đã khẳng định Giuseppe Sannino sẽ là HLV của đội bóng này từ mùa tới. Sannino đã dẫn dắt Siena chơi ấn tượng mùa giải vừa qua.

TT&VH

;
.
.
.
.
.