.

8 tháng tuổi bị ung thư máu

.

Kết hôn vào tháng 6-2014, đến tháng 5-2015, đôi vợ chồng trẻ Phạm Thanh Hiến (SN 1990) và Phạm Thị Đặng (SN 1993), cùng quê xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, vui mừng đón cậu con trai Phạm Thanh Đức chào đời. Đức được 7 tháng tuổi thì bắt đầu bị sốt, ho kèm theo tiêu chảy. Đưa con đi siêu âm đường ruột, xét nghiệm máu…, anh Hiến và chị Đặng bàng hoàng khi biết con mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo - ung thư máu dòng tủy.

Bé Phạm Thanh Đức đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.
Bé Phạm Thanh Đức đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Ngày 22-1 vừa qua, cậu bé Đức mới 7 tháng tuổi nhập viện tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Bác sĩ Trương Thành Tâm (khoa Nhi) cho biết, vào thời điểm đó, lượng bạch cầu ung thư trong cơ thể Đức lên đến 700.000. Đức có tiên lượng gần như tử vong. “Ung thư máu dòng tủy vốn dĩ có tiên lượng xấu, nếu bệnh nhân ở độ tuổi nhỏ như vậy mắc phải thì càng xấu”, bác sĩ Tâm nói.

Qua một đợt truyền hóa chất, bệnh bắt đầu thuyên giảm. Vậy mà Đức lại bị “thử thách” lần 2 khi phải đối mặt với tình trạng nhiễm trùng huyết. Hơn 2 tuần nay, em sốt li bì, nhiệt độ cơ thể lên đến 40 độ C và chưa có dấu hiệu đối ứng với kháng sinh liều mạnh. Vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần một lần, Đức tiếp tục đối mặt với nguy cơ tử vong…

Lúc tôi đến, Đức vừa được tiêm một mũi hạ sốt. Mẹ em cho biết, cứ 4-5 tiếng lại phải tiêm thuốc một lần. Em đau và mệt đến mức khóc không tròn tiếng. Cách đây hơn 1 tháng, Đức còn mê mẩn với chiếc xe tập đi được ba mua. Bây giờ, ngay cả khi khỏe lắm em cũng chỉ có thể ngồi run rẩy trong lòng mẹ.  Không đủ sức để bú mẹ, nguồn dinh dưỡng được đưa vào cơ thể em phải thông qua ống truyền dịch, lúc khỏe hơn thì được mẹ bón cho vài muỗng sữa.

Ba mẹ Đức quen nhau khi cùng làm công nhân tại một xí nghiệp đông lạnh ở Quảng Ngãi. Nghỉ nửa năm sinh con, mới đi làm lại được một tháng, chị Đặng phải bỏ việc vì con mang bệnh. Anh Hiếu cũng phải nghỉ để đưa vợ con ra Đà Nẵng chữa trị. Chị Đặng nói: “Mượn tiền nuôi con, rồi sau này trời thương cho vợ chồng đi làm để có tiền trả lại”. Gia đình hai bên nội ngoại đều thuần nông. Anh Hiếu là con trai cả, còn nhà chị Đặng vốn trong diện hộ nghèo của địa phương…

Bác sĩ Tâm cho biết, dù có bảo hiểm chi trả viện phí nhưng đối với những loại thuốc không thuộc danh mục được bảo hiểm chi trả thì người nhà bệnh nhân vẫn phải chịu. Đợt hóa trị đầu tiên cho Đức đã tiêu tốn 15-20 triệu đồng. Bác sĩ Tâm nói: “Đức còn 3 đợt hóa trị nữa, nếu bệnh nặng buộc phải dùng thuốc mạnh ngoài bảo hiểm thì tổng số tiền có thể là vài chục triệu đồng.” Đó là trong trường hợp em vượt qua được tình trạng nhiễm trùng máu…

Vài chục triệu đồng tiền thuốc cho con, cộng với tiền ăn uống, sinh hoạt hằng ngày đang là gánh nặng khổng lồ trên vai ba mẹ Đức. Em đang cần sự hỗ trợ của cộng đồng, các nhà hảo tâm để tiếp tục chiến đấu với nguy cơ tử vong tiếp theo. Mọi sự giúp đỡ, xin gửi đến anh Phạm Thanh Hiến, ĐT: 0905254511; chị Phạm Thị Đặng, ĐT: 01678214787, ở xóm 3, thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; hoặc Phòng Bạn đọc, Báo Đà Nẵng, 42 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, ĐT: 0511.3812341, đường dây nóng: 0905832222.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.