Địa chỉ cần giúp đỡ

Dang dở việc học vì ung thư máu

.

Đang học lớp 8/1 Trường THCS Quang Trung (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), em Võ Văn Vũ (14 tuổi, ở thôn 3, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) phải nghỉ học để điều trị bệnh ung thư máu. Việc Vũ dang dở học hành đã đành, nỗi lo lớn nhất đối với gia đình là không có tiền để chạy chữa bệnh cho em.

Em Võ Văn Vũ đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.
Em Võ Văn Vũ đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Anh Võ Văn Hương (45 tuổi, cha em Vũ) cho biết, trước đó Vũ vẫn khỏe mạnh và đi học bình thường. Cách đây 1 tháng, thấy Vũ có biểu hiện như sụt cân, da xanh xao, thường xuyên cảm giác mệt mỏi, nên gia đình đưa em ra nhập viện tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Các bác sĩ chẩn đoán Vũ bị bệnh bạch cầu cấp dòng Lympho T (ung thư máu). Hiện Vũ được điều trị bằng hóa chất (hóa trị) và điều trị nhiễm trùng huyết. Chi phí điều trị đến nay đã lên tới hơn 130 triệu đồng.

Theo bác sĩ Trần Văn A, khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng - người điều trị trực tiếp cho cháu Vũ, cậu bé 14 tuổi này bị ung thư máu dòng Lympho T, đang điều trị giai đoạn đầu. Theo tiên lượng, bệnh của Vũ cần điều trị lâu dài, ít nhất từ 2-3 năm. Ngoài việc phải uống thuốc hằng ngày, điều trị bằng hóa chất (hóa trị) 1 tuần/lần, Vũ còn phải được truyền thêm máu và truyền tiểu cầu kèm theo một số thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả nên chi phí điều trị rất lớn.

Chị Hồ Thị Hà (mẹ của Vũ) cho biết thêm, vợ chồng chị sinh được 2 người con thì cả hai đều đang mắc bệnh. Ngoài Vũ đang điều trị ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi, cậu con trai thứ hai năm nay 9 tuổi cũng bị căn bệnh về não chậm phát triển.

Gia đình anh Hương từng sống ở TP. Hồ Chí Minh trong gian nhà trọ ẩm thấp. Hằng ngày, anh Hương làm phụ hồ, chị Hà làm công nhân may. Năm 2017, khi cả gia đình chuyển về quê ở xã Bình Giang (huyện Thăng Bình) sinh sống, vợ chồng anh Hương đều không có việc làm ổn định. Đến khi Vũ bị bệnh, vợ chồng anh cùng ra Đà Nẵng để chăm con, gửi người con thứ hai cho bà ngoại và dì ở quê chăm sóc. Anh Hương làm phụ hồ ở khu vực gần bệnh viện để có thêm tiền trang trải nhưng chỉ tranh thủ lúc rảnh rỗi nên thu nhập lúc có, lúc không. “Gia đình tôi vốn tằn tiện mà chẳng đủ ăn, nay hai đứa con đều bị bệnh, Vũ lại bị bệnh nan y như vậy thì vợ chồng tôi chẳng biết xoay xở ra sao để có tiền lo cho con”, chị Hà nói trong nước mắt.

Gia đình Vũ đang rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, rất mong nhận được hỗ trợ từ quý bạn đọc và các nhà hảo tâm gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Phòng Bạn đọc - Báo Đà Nẵng, số 6 Trần Phú (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), điện thoại 0236.3812341, 0905832222; tài khoản: Báo Đà Nẵng - Chi nhánh Ngân hàng Eximbank Đà Nẵng, 100214851000415 (đề nghị ghi rõ: Hỗ trợ cháu Võ Văn Vũ); hoặc liên hệ trực tiếp với anh Võ Văn Hương: 0961787440, chị Hồ Thị Hà: 01695041829.

Bài và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.
.