.

Chống trộm đêm ở Đà Nẵng

.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tội phạm hình sự có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là nạn trộm đêm. Để chống trộm đêm, từ người dân thường đến lực lượng chuyên trách đã vào cuộc, đem lại bình yên cho mỗi khu dân cư, mỗi đường phố...

Ý thức từ người dân

Dân phòng đi tuần tra.

Trong cuộc mưu sinh hối hả của đời sống thị dân, dường như sự quan tâm đến nhau của con người đã ít đi. Nhưng đâu đó trong cuộc sống vẫn còn có những người “tối lửa tắt đèn có nhau”. Ấy là lúc phòng chống trộm cắp không còn là chuyện riêng của nhà nào, mọi người dân đều có tinh thần cảnh giác và cùng nhau chống trộm. Bác Đỗ Trọng Phúc ở tổ 36, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà cho biết: Trong năm 2007 và đầu năm 2008, do lơ là mất cảnh giác nên khu dân cư này thường xuyên bị mất trộm.

Từ khi nhà anh Bùi Văn Định (tổ 36) bị kẻ gian cạy cửa lấy đi 1 cây vàng, nhà anh Nguyễn Văn Tiến bị mất trộm máy tính và điện thoại di động thì cả khu phố này mới thực sự... “tỉnh ngộ”, bắt đầu cảnh giác và cùng nhau phòng chống trộm cắp. Cách chống trộm trước tiên là người dân tự bảo vệ tài sản của mình. Ban đêm, trước khi đi ngủ, mọi người trong tổ dân phố đều đi kiểm tra từng nhà xem ai chưa đóng cửa thì nhắc nhở. Nếu phát hiện trộm thì tri hô và tập hợp nhau lại để vây bắt...

Bác Đặng Văn Bé ở tổ 63, phường An Hải Bắc là một trong những người tích cực vận động bà con phòng chống tội phạm ban đêm, tâm sự: Nếu mọi việc mình cứ chờ công an thì rất khó bởi các anh còn phải lo nhiều việc... Do vậy, để tự phòng, bác Bé đã tìm hiểu nguyên nhân những vụ trộm tại các tổ lân cận rồi vận động bà con tự phòng chống trộm cắp và tổ chức tuần tra tại khu dân cư của mình và các khu dân cư lân cận...

Sự nhiệt tình của bác đã vận động được cả tổ dân phố cùng tham gia. Bác Bé kể: Vào một đêm đầu tháng 4, chị Trinh, người dân trong tổ thức dậy bỗng phát hiện có mấy đối tượng trộm đang bẻ hàng rào nhà bên cạnh. Quay vào nhà, chị Trinh gọi điện thoại báo cho các nhà chung quanh. Chỉ vài phút sau, nhà ai cũng bật đèn sáng và người dân dùng gậy gộc truy đuổi đối tượng. Nhờ đó mà những tháng trở lại đây, tình hình trộm cắp tại khu dân cư này đã giảm rất nhiều so với trước.

Một trong những sáng kiến đem lại hiệu quả trong việc phòng chống trộm ban đêm là việc liên lạc qua điện thoại của người dân. Bác Phạm Quang Ninh ở tổ 2, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu cho biết: Trong tổ dân phố, việc liên lạc điện thoại báo cho nhau khi phát hiện đối tượng trộm cắp đã trở thành một thông lệ. Đây là cách tập hợp lực lượng quần chúng nhanh và hiệu quả nhất, nhờ đó bọn trộm không dám hoành hành như trước...

Tại nhà ông Lê Sáu, thuộc khu tái định cư trên đường 30-4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, các đối tượng lợi dụng đêm khuya trèo lên tầng 2 trộm cắp tài sản. Nghe tiếng động, ông Nguyễn Mộng Hoàng nhà bên cạnh thức giấc, kịp thời phát hiện và gọi điện thoại báo cho mọi người chung quanh thức dậy, đồng thời báo cho lực lượng công an phường đến cùng dân truy bắt. Dù đêm tối, nhưng nhờ sự phối hợp của các lực lượng, đối tượng đã bị bắt.

Không chỉ cảnh giác và hợp sức chống trộm cắp tài sản, nhiều người dân còn tích cực tham gia bắt cướp, đem lại sự bình yên cho mọi nhà như anh Nguyễn Văn Bình, trú phường Hòa An, anh Nguyễn Thanh Quang, phường An Khê...

Đến dân phòng cơ động

Tại mỗi địa phương, để bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, ngoài lực lượng nòng cốt là công an thì lực lượng dân phòng cơ động (DPCĐ) cũng góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn sự bình yên ở mỗi khu dân cư. Họ là những người luôn tích cực trong việc chống trộm đêm tại cơ sở...

Tâm sự với chúng tôi, các anh thuộc đội DPCĐ Hòa Minh cho biết: Chúng tôi mỗi người mỗi công việc từ xe ôm đến thợ nề..., cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ban ngày làm lụng vất vả, mệt nhọc, tối về đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay. Tuy vậy, trong những phiên tuần tra đêm, ai cũng cảm thấy vui khi được góp một chút sức mình cho người dân...

Được biết, đội DPCĐ phường Hòa Minh thành lập khá lâu  và hoạt động hiệu quả từ những ngày đầu tiên. Cho đến bây giờ, có thể nói, đội đã trở nên “lão làng” trong việc tuần tra đêm, nhiều người đã có thâm niên “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” như các anh Trần Bảy, Phạm Cường... Mỗi DPCĐ ít nhất đều có một lần tham gia bắt đối tượng trộm cắp tài sản ban đêm.
 
Anh Phạm Cường, đội DPCĐ phường Hòa Minh kể: Hơn 10 năm tham gia đội DPCĐ, tôi đã phối hợp cùng lực lượng công an phường bắt hàng chục vụ trộm cắp tài sản của công dân và nhiều tên cướp giật. Trong đó có vụ đáng nhớ nhất là vào đầu tháng 9-2007, nửa đêm trời mưa to, cả đội tuần tra ướt đẫm. Phát hiện có bóng người lấp ló rồi trèo lên gác 2 một ngôi nhà bên đường Tô Hiệu, đội DPCĐ tiến sát và mai phục. Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, anh em vừa run vì lạnh vừa lo đối tượng trốn thoát. Đợi mãi, sau đó đối tượng nhảy tường xuống thì bị anh em ập đến và tóm gọn...

Anh Nguyễn Văn Hai, thuộc đội DPCĐ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê nhớ lại: Lúc 24 giờ ngày 9-1-2008, anh em đi tuần tra tại tuyến đường thuộc khu vực Tân Chánh đã phát hiện một nhóm thanh niên dắt xe máy từ trong hẻm đi ra. Nghi vấn đây là những đối tượng bất chính, anh em đã đuổi theo. Các đối tượng hoảng hốt bỏ lại xe máy và trốn thoát....

Anh Phan Văn Tiến, DPCĐ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn có câu chuyện khác: Vào khoảng giữa tháng 5-2008, trong lúc tuần tra trên đường Lê Văn Hiến, phát hiện một số đối tượng đi xe máy chở 3, chở 4 nên đội tuần tra yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Qua đó, phát hiện trong cốp xe bọn chúng có 3 viên ma túy tổng hợp, các đối tượng được chuyển giao cho cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Công việc của lực lượng DPCĐ là vậy. Các anh luôn thức cho dân ngủ, bảo vệ phố phường, dân cư bình yên. Đêm đêm không bao giờ vắng bước chân DPCĐ

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.