.

Quản lý địa bàn chưa chặt

.

Những năm trở lại đây, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn biến phức tạp; nạn trộm cắp, cướp giật tài sản, đâm chém nhau bằng hung khí vẫn luôn xảy ra; ma túy tổng hợp đầu độc giới trẻ. Tình hình đó cho thấy, công tác quản lý địa bàn của lực lượng chuyên trách còn những bất cập; vẫn còn những kẽ hở khiến bọn tội phạm lợi dụng len lỏi hoạt động.

CSKV thăm gia đình một người dân tại khu dân cư.

Tính đến cuối tháng 7-2008, lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) Công an thành phố Đà Nẵng phụ trách 359 địa bàn, trong đó có nhiều người phụ trách với số lượng lớn từ 1.500 hộ đến gần 2.000 hộ dân. Trong khi đó, nhiều CSKV chưa qua đào tạo chuyên ngành Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nên nghiệp vụ và chuyên môn còn hạn chế. Hơn nữa, độ tuổi CSKV đang ngày càng lớn, lớp trẻ thay thế chưa nhiều.

Thực tế trên dẫn đến việc không thể tránh khỏi những hạn chế trong quản lý địa bàn của lực lượng CSKV. Trong đó, nổi lên là bỏ sót địa bàn. Nhiều CSKV cho rằng, do địa bàn quá rộng nên quản lý không xuể. Một CSKV quản lý địa bàn gần 2.000 hộ dân ở quận Liên Chiểu tâm sự: Nếu tính bình quân mỗi ngày CSKV đi thăm vài hộ dân ở cơ sở thì tại khu vực tôi quản lý, ít nhất sau 2 năm tôi mới đi hết. Một lãnh đạo Công an quận (xin giấu tên) cho hay: Hiện nay, một số CSKV làm việc có phần chủ quan, đôi lúc không xuống cơ sở mà chỉ nắm tình hình qua tổ dân phố bằng điện thoại...
 
Đáng nói hơn, ở những địa bàn có tình hình an ninh phức tạp, lượng dân tạm trú đông lại rất hay bị “bỏ trắng”; ở những nơi này, lực lượng cơ sở như tổ dân phố phụ trách là chủ yếu. Chị Huỳnh Thị Phương (quê Quảng Nam) làm công nhân chế biến thủy sản tại quận Sơn Trà tâm sự: Em làm công nhân và ở trọ hơn 4 năm nay nhưng không thấy chủ đăng ký tạm trú.
 
Công an thì cũng không đến để kiểm tra, kiểm soát gì cả. Dãy trọ nhiều phòng, tình hình trật tự trị an phức tạp. Phòng trọ đối diện phòng em đang ở mỗi tháng phải ít nhất 4 đến 5 lần thay đổi, toàn những người chẳng ra hồn người. Cách đây vài hôm, em ở nhà một mình vì chị cùng phòng về quê, nửa đêm có một thanh niên lạ mặt mới chuyển đến qua gõ cửa làm em phát khiếp. Vì không mở cửa nên em bị hắn chốt khóa ở ngoài. Đến sáng, mấy chị cùng dãy trọ mới mở cửa giúp...

Gần đây, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành đợt kiểm tra hành chính một số khách sạn mi-ni, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố, phát hiện nhiều nơi đã hơn nửa năm vẫn không ký cam kết an ninh trật tự, không thực hiện đúng nội quy. Qua đó cho thấy, có nhiều nơi lực lượng CSKV còn bỏ trống địa bàn, ít kiểm tra. Có lẽ đây là nguyên nhân góp phần làm gia tăng hoạt động của bọn tội phạm thời gian gần đây…

Bài và ảnh: HÀ KHÁNH

;
.
.
.
.
.