.

Bị đánh chết do hiểu nhầm

.

(ĐNĐT) - Một cái chết xảy ra từ sự hiểu lầm giữa hai tổ bảo vệ công trình xây dựng Nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng mà “nhân vật chính” là Trần Văn Nhẫn (sinh 1957), quê Từ Liêm, Hà Nội (bảo vệ của gói thầu 2) và nạn nhân là ông Lê Đức Đoan (sinh 1960), quê Hà Nam (bảo vệ gói thầu 3).
 

Đối tượng Nhẫn tại cơ quan công an.
Cả hai cùng đang tạm trú tại khu tập thể công trình xây dựng Nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Theo cơ quan điều tra, trưa ngày 5-3, các công nhân gói thầu 2 phát hiện và bắt được 2 thanh niên trộm cắp một số vật liệu xây dựng của công trình và giao cho ông Nhẫn xử lý. Tuy nhiên, do đang bận rộn một số công việc nên ông Nhẫn quản thúc không cẩn thận nên 2 đối tượng cùng tang vật biến mất.

Cho rằng công nhân gói thầu 3 - nơi ông Đoan làm việc - là thủ phạm, ông Nhẫn sang bên ông Đoan thì bị hai công nhân xông ra đánh tới tấp, khiến ông bỏ chạy.
Sau khi ra khỏi khu vực bảo vệ của gói thầu 3, ông Nhẫn tức tốc chạy về huy động Phạm Quang Tú (1983), Phạm Quang Quý (1984), Vũ Văn Lượm (1982), và một số người khác thuộc công nhân gói thầu 2 kéo sang gói thầu 3 gặp ông Đoan để “nói chuyện”.

Hai bên lời qua tiếng lại thì Phạm Quang Tú dùng thanh gỗ đánh vào chân và hông của ông Đoan, tiếp đó Lượm dùng chân đá và dùng mũ bảo hộ lao động đánh vào người ông Đoan khiến ông ngã xuống. Sau đó ông Nhẫn cùng công nhân gói thầu 2 tiếp tục đánh ông Đoan tới tấp khiến ông bị thương nặng và được công nhân gói thầu 3 chở ông đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên sáng ngày 11-3, ông Đoan đã không qua khỏi. 

Chiều cùng ngày, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Trần Văn Nhẫn, Phạm Quang Tú, Phạm Quang Quý, Vũ Văn Lượm để tiếp tục điều tra làm rõ.

TRƯỜNG SƠN

;
.
.
.
.
.