.

Một học sinh bị chém chết dã man

.

(ĐNĐT) - Một học sinh lớp 11 Truờng THPT Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã bị một nhóm thanh niên chém chết tại chỗ vào trưa 26-9

Mẹ em Nghĩa (áo vàng) đau đớn tột cùng khi con trai bị đâm chết

    Ông Nguyễn Thanh Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền, phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) cho biết, vào lúc 11 giờ 15 ngày 26-9, sau khi tan học, em Trương Quang Nghĩa (sinh năm 1992), học sinh lớp 11/8 của nhà trường đã bị một nhóm thanh niên phục sẵn ở một quán cà-phê cóc gần đó lao vào đánh dữ dội. Bị tấn công bất ngờ, nên Nghĩa bỏ chạy. Lập tức nhóm thanh niên này đuổi theo dùng dao, mã tấu chém liên tiếp, trong đó có một nhát dao trúng đầu, vỡ hộp sọ khiến em chết tại chỗ.

Theo những người dân chứng kiến kể lại, nhóm thanh niên này gồm 4-5 tên, bọn chúng rất hung hãn. Sau khi chém chết em Nghĩa, bọn chúng lạnh lùng bỏ mặc nạn nhân và chạy trốn. Mặc dù trong lúc xảy ra vụ việc, có rất nhiều người dân và học sinh ở đó, nhưng không ai dám vào can ngăn vì thấy nhóm thanh niên này quá dữ tợn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Tin và ảnh: Ngọc Đoan-Sơn Trung

;
.
.
.
.
.