.

Cần xử lý nghiêm những kẻ phá hoại tài sản công

.

Thời gian gần đây, người dân các phường Thanh Bình (quận Hải Châu), Tam Thuận, Xuân Hà (quận Thanh Khê) và khách du lịch đi lại trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành hết sức bức xúc trước cảnh tượng hàng chục chiếc ghế đá bị đập nát nằm bên vệ đường.
 

Ông Nguyễn Xích chứng kiến cảnh tượng những chiếc ghế đá bị đập nát bên đường Nguyễn Tất Thành. 

Nhiều ghế đá đã bị những người thiếu ý thức khiêng dồn lại tạo mặt bằng để nằm ngồi tán chuyện, hoặc làm chỗ ngồi đánh bài, uống rượu, hát hò, khi say xỉn họ thẳng tay đập vỡ. Ông Nguyễn Xích, trú tổ 27, phường Tam Thuận ngao ngán nói: “Gần đây, có một nhóm thanh-thiếu niên chừng 17-25 tuổi, không biết từ đâu tới cứ lang thang, lêu lổng ở đoạn đường cạnh công trường quốc tế Đa Phước; về đêm chúng thường tụ tập tới đây nhậu nhẹt, đánh bài, khi “nổi đóa” chúng phá phách như điên, người qua lại trông thấy chẳng ai dám can ngăn. Còn anh em dân phòng cũng không đủ sức, đủ thời gian mà canh phòng, ngăn chặn. Có lẽ ngành chức năng cần tăng cường lực lượng kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phá hoại trên.

Chúng tôi xin chuyển đến tòa báo vài hình ảnh ghi được từ giữa tháng 2 đến ngày 13-3-2010 tại đoạn đối diện với Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, đường Nguyễn Tất Thành. Mong cơ quan chức năng cùng chính quyền sở tại có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

N.V.T

;
.
.
.
.
.