.

Một phút nóng nảy đổi 8 năm tù

.

(ĐNĐT) - Sáng 23-9, TAND thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử Nguyễn Việt Hùng (SN 1990, quê thôn Thanh Trung, xã Yên Thành, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) với tội danh giết người

bi cao Hung tai toa.jpg

Bị cáo Nguyễn Việt Hùng tại tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 29-4-2010, anh Hồ Đắc Kiệt (SN 1975, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)), công nhân Công ty TNHH Ngũ Sơn, đang thi công đóng cốt pha chuẩn bị đổ sàn tầng 3 công trình tòa nhà AR (thuộc khu Bãi Bắc, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), thấy anh Phạm Quang Bắc (SN 1982, quê Nam Định, công nhân làm cùng công trình) đến trễ thì la mắng và túm cổ áo anh Bắc.

Lúc này, Nguyễn Việt Hùng vừa leo lên tầng 3 thì thấy hai người giằng co nhau, Hùng đi vòng ra phía sau rồi bất ngờ đạp vào ngang hông khiến anh Kiệt bị rơi từ mái sàn tầng 3 xuống đất ở độ cao 15 mét, và bị tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại tòa, Hùng đã tỏ ra hối hận chỉ vì một phút bồng bột và nóng nảy nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi xét xử, tòa đã tuyên Hùng 8 năm tù về tôi giết người. Đồng thời, bị cáo Hùng phải chịu trách nhiệm bồi thường tiền mai táng phí, bồi thường tổn thất tinh thần, và hàng tháng phải trợ cấp số tiền là 670 ngàn đồng để lo cho con gái anh Kiệt là cháu Hồ Thị Thu Hà (sinh năm 2004) đến khi cháu đủ 18 tuổi. Tổng số tiền bồi thường cho gia đình bị hại là 136 triệu đồng.

Tin và ảnh: Yên Giang

;
.
.
.
.
.