.

200 tiểu thương chợ Hòa Cường Bắc điêu đứng vì vỡ hụi

.

(ĐNĐT) - Chiều 3-1, hơn 200 tiểu thương ở chợ Hòa Cường Bắc, bỏ cả việc buôn bán, tụ tập trước nhà bà Nguyễn Thiên Trang (27 tuổi), số 189 Hàn Thuyên để đòi nợ. Nhiều người quá khích đã đập cửa, gây náo loạn cả khu phố.

Tiểu thương tụ tập trước nhà bà Trang
Tiểu thương tụ tập trước nhà bà Trang

Bà Trang, tên thường gọi là My, bán quần áo ở chợ Hòa Cường Bắc. Tháng 1-2012, bà Trang làm chủ dây hụi của hơn 200 tiểu thương, với tổng số tiền lên đến 16 tỷ đồng. Những tháng đầu, bà Trang giao tiền cho người “xổ” hụi rất đầy đủ nên hầu hết tiểu thương ở chợ đều tham gia.

Bà Phan Thị Hồng Yến, người góp hụi nhiều nhất, với số tiền lên đến 1 tỷ đồng; bà Võ Thị Thanh Thu, góp 520 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Bê, góp 500 triệu đồng. Tuy nhiên, đến trưa ngày 31-12-2012, Trang ôm toàn bộ tiền rồi biến mất. Ngôi nhà số 189 Hàn Thuyên là nhà mẹ đẻ của Trang.

“Đó là số tiền dành dụm cả đời của tui và tiền vốn làm ăn buôn bán. Vậy mà nó hốt rồi chạy làng. Giờ cả nhà tui không biết bấu víu vào đâu với khoản nợ tiền hàng chưa trả”, Bà Bê vừa nói vừa khóc. Chơi hụi từ tháng 1 năm 2012, ban đầu mỗi tháng hốt được 3-4 triệu tiền lời nên bà Bê rất ham và tin vào Trang.

Còn bà Nguyễn Thị Dám (70 tuổi), bán trầu cau ở chợ, tình cảnh còn bi đát hơn. Dành dụm được 15 triệu để dưỡng già, bà góp hụi Trang để kiếm mỗi tháng 600 ngàn đồng mua thuốc cho người chồng già bị liệt. “Mỗi ngày, tui bán trầu cau chỉ kiếm được vài chục ngàn nên chơi hụi để kiếm thêm ít tiền trang trải. Vậy mà giờ mất hết, biết tính sao đây”, bà Dám nói. Chị Nguyễn Thị Tươi, làm nghề quét rác ở chợ Hòa Cường Bắc cũng mất 14 triệu đồng vì góp cho Trang. Hiện hoàn cảnh chị Tươi rất khó khăn, chồng ốm nằm nhà, con còn nhỏ. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

                                                                                       Phương Trà

;
.
.
.
.
.