.

Công an "dỏm" trộm cắp, lãnh 6 tháng tù

.

ĐNĐT - Thấy trộm cắp lần đầu trót lọt, gã công an “dỏm” đã quay lại, tiếp tục thực hiện phi vụ khác và bị bắt quả tang…

Ngày 13-3, TAND thành phố Đà Nẵng xử phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án 6 tháng tù giam về tội “ Trộm cắp tài sản” đối với Võ Xuân Hòa (SN 1993, quê Thừa Thiên Huế, ngụ quận Hải Châu). Ngoài ra, Hòa còn bị xử phạt hành chính về việc sử dụng trang phục cảnh sát trái phép.

Khoảng 5 giờ ngày 7-8-2014, sau khi đi chơi điện tử về, Hòa đến xóm trọ K40/14 đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, xin ở nhờ. Lúc này, Hòa mặc trang phục ngành Công an, đeo còng số 8.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Hòa ngủ dậy, nhìn vào cửa sổ phòng trọ bên cạnh thấy có 2 máy tính xách tay (tổng giá trị gần 11 triệu đồng) để trên bàn nên dùng cây phơi đồ lấy trộm. Sau đó, Hòa mang tài sản trộm được đem bán lấy 6,6 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân.

Tại phiên xử phúc thẩm, Hòa khai, bộ trang phục công an được Hòa lấy trộm trong một lần đến trụ sở Công an quận Sơn Trà giải quyết vụ việc vi phạm khi tham gia giao thông. Còn còng số 8 được Hòa mua ở khu vực chợ trời đường Tăng Bạt Hồ để “đeo cho oai”.

Mặc dù thất nghiệp nhưng Hòa lại làm quen với xóm trọ sinh viên trên đường Nguyễn Hữu Thọ bằng lý lịch “cảnh sát ngầm chống ma túy, đang đi thâm nhập điều tra”. Lâu lâu, Hòa lại mặc bộ trang phục công an rảo quanh xóm trọ trên để “được các bạn sinh viên mời ăn, cho ngủ nhờ”.

Nam Bình

;
.
.
.
.
.