Đi chăn bò, người đàn ông rơi xuống hồ nước thải tử vong

.

ĐNO - Ngày 10-1, Đại tá Lê Thọ, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, đơn vị đã bàn giao thi thể ông N.Đ.H (1954, trú xã Hoà Sơn, huyện Hòa Vang) cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể ông H. lên bở để bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: L.HÙNG
Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể ông H. lên bờ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: L.HÙNG

Trước đó, lúc 21 giờ 30 ngày 9-1, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Liên Chiểu nhận tin báo của người dân về việc ông N.Đ.H đi chăn bò không thấy về, nghi rơi xuống hồ nước thải (đường số 4 nối dài Khu công nghiệp Hoà Khánh).

Nhận tin báo, Đại tá Lê Thọ trực tiếp chỉ huy 20 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hồ rộng 1.500m2, sâu 2,5m để tìm kiếm nạn nhân. Tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện có 1 bộ quần áo, 1 con bò mẹ đang chạy quanh.

Nhận định khả năng bò con rơi xuống hồ, ông H. nhảy xuống cứu thì gặp nạn, lực lượng làm nhiệm đã sử dụng 2 máy bơm hút nước, đến khi mực nước còn khoảng 1,8 m thì tổ chức lặn tìm. Đến khoảng 3 giờ 30 ngày 10-1, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bò con.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.