.

Hạnh phúc trong vất vả

.

Năm nay 19 tuổi, Đinh Thanh Vương (Vũng Thùng – Đà Nẵng) đã trở thành trụ cột kinh tế của gia đình, khi cha em không may gặp tai nạn trong một lần ra khơi. Suốt 2 năm qua làm việc tại cảng cá Thọ Quang, Vương đã cố gắng hết sức bám trụ với nghề rút đá đầy nhọc nhằn.
 

.

Trung bình mỗi ngày, Vương rút, khuân vác từ 100 đến 150 cây đá, mỗi cây nặng 50kg và phải thường xuyên có mặt tại cảng cá để kịp thời cung cấp đá khi các chủ tàu cần mua. Mỗi tháng Vương nhận được 3 triệu đồng tiền lương.
 
Ước mơ lớn nhất của Vương là phụ mẹ nuôi hai đứa em ăn học, để sau này chúng không phải đi làm thuê vất vả như mình. Do đó, ngoài vác đá, Vương còn tranh thủ lúc rảnh rỗi đi bốc xếp cá thuê cho các chủ tàu trong cảng.

KHÁNH HÒA


;
.
.
.
.
.