.
Bạn quanh tôi

Tươi vui trên xe lăn điện

.

Trong ảnh: Hoài Trinh (bên trái) cùng chị Hoàng Thị Bạch Lan (51 tuổi) lái xe đi chơi trên đường Nguyễn Chí Thanh  

Khuyết tật ở chân, nhưng cô gái 27 tuổi Nguyễn Thị Hoài Trinh (thuộc Chi hội Thanh niên khuyết tật Đà Nẵng) vẫn đoạt nhiều huy chương vàng, huy chương đồng trong các giải đấu cầu lông đơn nam, đơn nữ dành cho người khuyết tật trong thành phố và toàn quốc.

Gặp tôi khi đang lái xe lăn điện đi uống cà phê với bạn, Trinh khoe: “Xe mới mua đó. Có nút điều khiển nhanh chậm, không phải lăn bánh bằng tay. Đi rất êm, có thể lái luôn vào quán mà không cần có người bồng bế, rất tiện lợi”. Trinh cho biết thêm đã có khoảng 30 người khuyết tật ở Đà Nẵng mua dùng loại xe này với giá 6 triệu đồng/chiếc.

Nhìn vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc của Trinh khi lái xe đi chơi, người đi đường ai cũng phải ngoái nhìn, như thì thầm chia sẻ niềm vui cùng cô.

TẤT NHIÊN

;
.
.
.
.
.