.
Tôi có thể thay đổi

Giúp đỡ một ai đó!

Chúng ta, đôi khi thật vô tâm hay vội vã đã không giúp đỡ hoặc giúp đỡ không tận tình đối với những số phận đáng thương, những người thực sự cần giúp đỡ.

Yêu thương một ai đó chính là sự quan tâm đến những khó khăn của họ. Yêu thương được biểu hiện bằng việc bạn bỏ ra bao nhiêu thời gian cho người đó. Vậy, nếu lần sau bạn giúp một người lớn tuổi, một người khiếm thị qua đường, thì bạn hãy dành ra dăm ba phút để hỏi han về sức khỏe, gia đình họ. Hãy quan tâm họ như thể quan tâm ông bà của bạn vậy. Họ sẽ rất vui và biết ơn bạn vì bạn đã quan tâm và chia sẻ.

Giúp đỡ, quan tâm không chỉ là cho đi yêu thương, mà đôi khi chúng ta còn nhận lại biết bao nhiêu niềm vui và bài học từ cuộc sống.

Hãy giúp đỡ, quan tâm một ai đó, vì có thể, mai mốt ta cũng cần sự quan tâm.

CÁ TRÊ LAI

;
.
.
.
.
.