.
Cuộc sống qua hình ảnh

Những con người của biển

.

“Sống trên cát, chết vùi trong cát…” (thơ Tố Hữu) họ là những con người như thế. Cả cuộc đời gắn bó với biển cả. Sự no đủ của họ từ biển, hạnh phúc của họ do biển mang lại, nỗi đau của họ cũng chìm trong biển. Đời này qua đời khác, những người dân biển quê ta coi biển là nhà, đau nỗi đau của biển và yêu quý từng tấc biển quê hương.

Hãy thử làm người dân biển một ngày, bạn sẽ càng trân trọng hơn từng giọt mặn hòa trộn máu và muối.

“Nhà” của người dân biển . Ảnh: Minh Thạnh

Cá về từ đại dương  Ảnh: Quách Tự Lực  

Cầu cho biển an lành, đầy ắp nguồn sống Ảnh: Minh Đức  

Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích.

Địa chỉ: Phòng Cuối tuần, 42 Trần Phú, Đà Nẵng, hoặc levietanh0902@gmail.com

;
.
.
.
.
.