.
Bạn quanh tôi

Trải nghiệm

.
Từ 4 năm nay, mỗi khi có thời gian rảnh là Đỗ Thị Huyền và Phạm Thị Ánh Tuyết, sinh viên năm 4 khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng lại đến với các em trong lớp khiếm thị, khiếm thính và tự kỷ của Trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu. Tại đây, họ cùng các cô giáo trong trường hướng dẫn các cháu kỹ năng nghe, cách phát âm, đi lại, xác định phương hướng, đồ vật... Đây là cơ hội để hai bạn có thể cọ xát, làm quen với công việc đầy vất vả của mình sau này.

Mô tả ảnh.
Đỗ Thị Huyền (bìa phải) và Phạm Thị Ánh Tuyết vui chơi cùng các em Trường Nguyễn Đình Chiểu.
 
Ánh Tuyết tâm sự: “Dù đã học năm thứ 4, sắp ra trường, nhưng nếu cho nhận một lớp thì tôi chưa đủ tự tin. Tôi phải cố gắng tìm hiểu các kỹ năng, phương pháp giảng dạy nhiều hơn nữa, gần gũi với trẻ hơn nữa thì mới yên tâm hướng dẫn cho các em”.

THU HÀ
;
.
.
.
.
.