.
Tôi có thể thay đổi

Tập tha thứ

Trước sai lầm của một ai đó, bạn sẽ làm gì? Tẩy chay? Lên án? Hay tụ tập để chế nhạo, vạch lá tìm sâu lỗi lầm của họ? Làm vậy, bạn có thấy mình được vui vẻ, thỏa lòng?

Tôi đã từng có những lúc như thế, nhưng rồi chợt nhận ra mình ác quá! Bởi biết đâu sẽ có ngày mình phạm sai lầm và mọi người cũng quay lưng lại. Vô cảm, hồn nhiên cười đùa trên nỗi đau của người khác, mang nặng tâm lý đám đông có phải là căn bệnh của nhiều người? Tại sao không thử một lần có chính kiến riêng để tha thứ cho lỗi lầm của ai đó? Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn cho mình và cho cả người khác chỉ với một lần dũng cảm của chính bạn.

KHÁNH HÒA
;
.
.
.
.
.