.
360 độ cuộc sống

Tắm không đóng cửa…

- Để bảo vệ môi trường, ông sẽ làm chi?
- Tui tắm không đóng cửa!
- Má ơi! Tắm tiết kiệm nước thì nghe rồi, chớ “không đóng cửa” thì có hóa… khùng.
- Bớt giỡn ông bạn. Tui bảo vệ môi trường có “chiến lược” đàng hoàng. Tui tắm không đóng cửa thì không chỉ có ba má, anh chị em trong nhà tui biết, mà bà con chòm xóm cũng ùn ùn kéo tới tò mò tọc mạch, rồi chuyện của tui sẽ được tung lên các trang mạng, các diễn đàn. Chẳng mấy chốc “thông điệp” bảo vệ môi trường của tui lan truyền tới hàng vạn, hàng triệu người và họ còn bàn luận từ ngày này qua ngày nọ.
- Răng ông không dùng cách nói không với áo lông thú cho “kín đáo” hơn.
- Rứa thì chỉ có mình tui với bà bán áo biết.
- Nhất quyết không đụng tới thịt rừng?
- Vẫn mình tui với bà bán thịt biết.
- Trồng thêm cây xanh?
- Ôi, trồng cây mỗi tội gây phiền hà cho mấy bác đào đường. Mà thôi, ba cái cách cổ điển của ông thiên hạ đã làm hàng tỷ năm mà môi trường vẫn ngày một xuống cấp. Biết đâu sự hiện đại và “cởi mở” của tui lại cứu vớt được nguồn sống cho nhân loại.
- À… à… Hay là ngày mai tắm ông cho tui qua đứng chung vui được không?

HƯỚNG DƯƠNG

;
.
.
.
.
.