.
Quán bên đường

Tin vào bản thân

.
Khổng Hoàng Chi tại tiệm của mình.
Khổng Hoàng Chi tại tiệm của mình.

Mình là Khổng Hoàng Chi, 33 tuổi, Chủ nhiệm CLB Khiếm thính thành phố Đà Nẵng. Mình sinh ra là một đứa trẻ không khiếm khuyết, nhưng lên 6 tuổi, sau một trận ốm, mình bị điếc, câm. Cách đây 10 năm, mình đi học nghề. Một người khiếm thính đi học nghề trong môi trường bình thường là điều cực kỳ nan giải. Trở ngại lớn nhất là mình không thể nghe thầy dạy gì. Không phải người thầy nào cũng sẵn sàng nói đi nói lại vấn đề nào đó cho một người nghe kém có thể hiểu thấu đáo. Cho nên, nếu không chịu khó “cảm” điều người khác nói, nếu không thực sự quyết tâm lĩnh hội kiến thức, mình đã nản chí từ lâu. Bây giờ Chi đã có một tiệm nhỏ chuyên làm đẹp cho các bạn gái. Điều khiến Chi tự hào là mình có thể tự nuôi sống bản thân và gia đình.

CLB Khiếm thính Đà Nẵng hiện có 75 thành viên từ 18 đến trên 50 tuổi. Đa phần mọi người còn bó hẹp sự giao tiếp trong tập thể người khiếm thính. Bước vào cộng đồng, ai cũng cảm thấy tự ti và khó hòa nhập. Chính vì vậy, vừa qua CLB có tổ chức dạy pha chế thức uống, nhưng “ra trường” hầu như không bạn nào ổn định được công việc. Chi muốn nói với các bạn và cả những bạn kém may mắn khác rằng, khuyết tật là rào cản lớn trong đời bạn, nhưng sẽ không thể cản ngăn con đường hướng tới tương lai của bạn, một khi bạn thực sự muốn vượt qua nó. Chọn cái mình thích để học và đặt niềm tin vào bản thân, nhất định các bạn sẽ không là người vô ích. Ngay từ đầu học nghề, Chi đã tin mình làm được và giờ Chi vẫn đang chứng minh điều đó.

HƯỚNG DƯƠNG

;
.
.
.
.
.