.

Mời các bạn đón đọc ĐÀ NẴNG CUỐI TUẦN Số 4714

Mời các bạn đón đọc ĐÀ NẴNG CUỐI TUẦN Số 4714

● Phát hành ngày 4-1-2013

+ Chuyên đề: Du lịch thời tiết kiệm: * Tiền ít, vẫn được đi nhiều * Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy * Cao điểm đón khách tàu biển * Khoác ba lô đi Fam * Chiều lòng thượng đế: Bất chấp khủng hoảng, du lịch Đà Nẵng năm 2012 vẫn đạt được mức tăng trưởng khá tốt với 2,66 triệu lượt khách. Tuy nhiên, sự tiết kiệm và thắt chặt chi tiêu của người đi du lịch trong thời buổi khó khăn đã làm cục diện thay đổi rất nhiều. Có thể nói, chưa khi nào, người đi du lịch lại sung sướng như “trên mây” như hiện nay. Lữ hành, rồi khách sạn, nhà hàng đua nhau đưa ra nhiều mức giá giảm, nhất là vào những tháng thấp điểm như từ tháng 9 đến cuối năm. Ngành du lịch cũng có những động thái mạnh mẽ hơn trong nỗ lực gìn giữ hình ảnh thân thiện, mến khách…

+ Văn hóa-xã hội: * Còn sức còn chữa bệnh * Chuyện xưa xứ Quảng: Xưởng đóng tàu hơi nước đầu tiên tại Đà Nẵng.

+ Văn học - nghệ thuật: * Thăm nhà văn Chăn Thy * Cái đẹp hiện hữu tâm hồn mỗi người * Thơ Từ Dạ Linh * Truyện ngắn Ngần này tiền đã đủ chưa của Hồ Tú Hân.

+ Chào bạn trẻ: Khi con gái học nghề… con trai.

+ Quốc tế: * Cân bằng giữa môi trường với nhu cầu lương thực * Gia hạn thời gian bỏ phiếu đề cử giải Oscar.

;
.
.
.
.
.