.

Ca khúc cuối cùng của Phan Huỳnh Điểu

.

“Còn mãi tình yêu” là chủ đề chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm sinh nhật thứ 90 của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương vào tối 11-11-2014, do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Âm nhạc thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng tổ chức.

Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ dẫn đầu viếng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, tại Nhà tang lễ thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2-7-2015. (Ảnh do  Sở Văn hóa -Thể thao và  Du lịch T.P Đà Nẵng cung cấp)
Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ dẫn đầu viếng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, tại Nhà tang lễ thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2-7-2015. (Ảnh do Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch T.P Đà Nẵng cung cấp)

Để chuẩn bị cho việc tổ chức đêm nhạc này, tôi được giao nhiệm vụ vào thành phố Hồ Chí Minh gặp nhạc sĩ tại nhà riêng để xin ý kiến ông về danh mục các ca khúc tiêu biểu của ông sẽ biểu diễn trong đêm nhạc đầy nghĩa tình này.

Ông đưa tôi xem một tập thơ tình của nhà thơ nữ Trương Nam Chi và nói rằng bài thơ Em như áng mây mà ông vừa phổ nhạc không có trong tập này.

Ông bảo tôi: “Đây là ca khúc cuối cùng của mình đấy!”. Nghe vậy, tôi liền giở giọng Quảng Nam hay cãi để thưa với ông rằng: “Bác ơi, đây chỉ là ca khúc mới nhất của bác thôi, sao gọi là ca khúc cuối cùng được?”. Ông cười hiền hậu, không nói gì. Vậy mà giờ đây…

ĐNCT trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ca khúc cuối cùng và mới nhất của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua bản nhạc do nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa, Ủy viên BCH Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm nhạc T.P Đà Nẵng cung cấp.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh 1924 tại Đà Nẵng. Nguyên quán Điện Bàn, Quảng Nam. Ông đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Ông bắt đầu sáng tác từ năm 1940 trong nhóm Tân nhạc, ca khúc đầu tay là Trầu cau. Sáng tác nổi tiếng nhất của ông là bài Đoàn giải phóng quân.

Sau 1975, Phan Huỳnh Điểu chuyển về Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã sáng tác và công bố hơn 100 ca khúc, quá nửa trong số đó là các bài hát được phổ thơ. Vượt qua thời gian, các ca khúc trở nên  thân thuộc và gắn bó với công chúng yêu âm nhạc trên cả nước: Bóng cây Kơnia (thơ Ngọc Anh);Cuộc đời vẫn đẹp sao (thơ Dương Hương Ly); Hành khúc ngày và đêm (thơ Bùi Công Minh); Anh ở đầu sông em cuối sông (thơ Hoài Vũ), Sợi nhớ, sợi thương (thơ Thúy Bắc); Ở hai đầu nỗi nhớ (thơ Trần Hoài Thu); Thuyền và biển, Thư tình cuối mùa thu (thơ Xuân Quỳnh)...

Bùi Văn Tiếng

;
.
.
.
.
.