.

Thơ

.

Em đi với Huế  đa tình

Em đi với Huế đa tình
Môi mắt biếc cùng hàng cây lá biếc
Hàng cây có gió vỗ về
Em có môi cười gõ nhịp lòng vui

Huế trầm mặc uy nghiêm thành quách
Em vô tư chân sáo chẳng bận lòng
Bước hồn nhiên theo dấu xưa cung nữ
Nên lâu đài đổ bóng xuống dòng sông

Đường phố hẹp, lòng em mênh mông
Hương giang trong nước vẫn điềm nhiên chảy
Những bước chân đưa em về phía ấy
Phía ngọt ngào rạng rỡ niềm vui

Có còn nhớ, em gom dùm lá úa
Mùa thu năm nay chắc lá rụng nhiều
Em đừng nhặt những tàu cau thôn Vỹ
Chạm nhân tình lỡ bóp nghẹt hồn anh

Em đi với Huế đa tình
Em dặn lời tiễn biệt
Lời tiễn biệt đau lòng thành quách
Có nhẹ được lòng với Huế không em?
                                                                                           9-2016

Nguyễn Kim Huy

;
.
.
.
.
.