.

Lưu giữ kỷ niệm thời sinh viên

.

Phim ca nhạc (MV) Hoa nắng sân trường của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) không đơn thuần là món quà chào đón tân sinh viên mà còn là món quà dành tặng cho những ai từng gắn bó và yêu thương mái trường này.

Các bạn cựu sinh viên, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng đang thực hiện MV Hoa nắng sân trường.
Các bạn cựu sinh viên, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng đang thực hiện MV Hoa nắng sân trường.

Một ngày đầu tháng 8, sân Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng nhộn nhịp những tà áo dài trắng thướt tha cùng tiếng hò reo phấn khích của các bạn nam chơi bóng rổ. Ở một góc sân khác, tiếng đàn hòa quyện cùng tiếng ca trong trẻo ngân vang giai điệu “Nhớ hoài những tháng ngày, mình bên nhau ca hát mê say/ Sân trường in dấu buồn vui, một thời sinh viên áo trắng thơ ngây…”. Tất cả sự tươi trẻ, hồn nhiên ấy được 38 bạn sinh viên, cựu sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ khéo léo chuyển tải trong MV Hoa nắng sân trường.

Bí thư Đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ Hồ Thị Thục Nhi chia sẻ: Bài hát “Hoa nắng sân trường” được cô Nguyễn Lê An Phương, giảng viên khoa Tiếng Anh của trường sáng tác. Bài hát được các bạn sinh viên yêu thích bởi giai điệu tươi trẻ, lời ca mộc mạc. Do đó, Đoàn trường quyết định thực hiện một MV như là sản phẩm giới thiệu về ngôi trường, đây cũng là món quà chào đón các bạn tân sinh viên năm 2017-2018...

Vừa tốt nghiệp và đang đi làm nhưng bạn Phạm Văn Lâm (SN 1995, cựu sinh viên khoa Quốc tế học) vẫn thu xếp thời gian trở về mái trường xưa để tham gia quay MV. Lâm chia sẻ: Tụi mình đã dành thời gian hơn 2 tuần để cùng nhau tập hát cho hòa quyện. Bên cạnh đó, mình cũng tham gia dàn dựng múa, nhảy cho các em sinh viên thể hiện trong MV. Được về lại mái trường xưa, được rôm rả chuyện trò với các em, mình như quay về thời còn cắp sách đến trường. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về xúc động. Mình cảm giác câu hát cuối như viết riêng cho bản thân mình - Những kỷ niệm tươi xanh mãi thắm trong tim, là hành trang mang theo suốt cuộc đời...

Trong khi đó, bạn Huỳnh Minh Thiên Hương (sinh viên năm 3 khoa Tiếng Anh) lại bùi ngùi: Năm học sau là mình đã rời trường rồi nên cảm giác khi quay MV là vừa vui vừa luyến tiếc. Mình cũng cảm thấy bản thân rất may mắn khi được có mặt trong MV. Sau này, khi đã tốt nghiệp, mỗi khi nhớ trường, nhớ thời sinh viên, mình có thể mở MV xem lại để hồi tưởng quá khứ và những thời khắc đẹp...

Là sinh viên năm thứ nhất khoa Quốc tế học, Nguyễn Thị Ngọc Quyên háo hức: Mái trường THPT và giảng đường đại học là sự khác biệt rất lớn với mình. Thời gian đầu khi trở thành sinh viên, mình vô cùng bỡ ngỡ, lạ lẫm, giờ thì thấy mến và gắn bó với Trường ĐH Ngoại ngữ. Khi quay MV, nhìn thấy tình cảm của các anh chị đi trước dành cho trường, mình càng trân trọng hơn những năm tháng còn ngồi trên ghế giảng đường. Quãng thời gian thực hiện MV sẽ luôn là kỷ niệm đẹp khó quên đối với mình...
Tác giả của bài hát, giảng viên Nguyễn Lê An Phương, bắt đầu sáng tác năm 12 tuổi, đến nay gia tài ca khúc của chị đã có khoảng 30 bài; trong đó có 2 ca khúc viết về Trường ĐH Ngoại ngữ. Ca khúc đầu tiên chị sáng tác dành tặng mái trường mình đang gắn bó là ĐH Ngoại ngữ hướng tới tương lai đã được đông đảo các bạn sinh viên ủng hộ và yêu mến trong thời gian qua.

Cô An Phương tâm sự: Tôi luôn nuôi dưỡng cảm xúc để làm sao có thể viết thêm một bài hát khác tươi trẻ hơn, lãng mạn hơn, ít tính chất lễ nghi để dành tặng cho các em sinh viên của trường. Một lần, khi đi trên sân trường, tôi tình cờ nhìn thấy một nhóm sinh viên đang sinh hoạt tập thể rất vui vẻ. Hôm ấy, trời nắng nhẹ, trong veo, sân trường xanh mướt những tán lá. Chưa bao giờ tôi thấy sân trường mình vẫn đi ngang mỗi ngày lại đẹp đẽ và thơ mộng như thế. Bất chợt, tôi nhớ lại thời sinh viên tươi trẻ của mình cũng đã trôi đi rộn ràng dưới mái trường này. Cảm xúc ùa về, tôi hoàn thành bài hát trong vòng hai tiếng đồng hồ...

Có thể nói, MV Hoa nắng sân trường là một sản phẩm đậm chất “cây nhà lá vườn” nhưng lại không thua kém bất cứ MV chuyên nghiệp nào về sự đầu tư, dàn dựng và thể hiện. Hơn cả một MV, đây còn là món quà trong trẻo lưu giữ kỷ niệm thời học trò mà không phải ai cũng may mắn có được. Đó có thể là khoảnh khắc bối rối của chàng sinh viên vô tình ném bóng rổ trúng người bạn nữ. Đôi lúc là không gian bình yên của những tà áo dài khúc khích chuyện trò, là thanh âm sôi nổi của những trận bóng rổ. Là kỷ niệm ngọt ngào khi các bạn nữ trong lớp được các bạn nam bất ngờ tổ chức ngày 8-3 hay gấp máy bay tặng. Đó còn là những ngày ngồi đàn hát bên nhau tại ghế đá khuôn viên trường, là những buổi say mê học tập tại thư viện… được thể hiện trọn vẹn và giàu cảm xúc trong Hoa nắng sân trường.

TRÂM ANH

;
.
.
.
.
.