Sách mới, sách hay

.

1. Tác phẩm mới nhất của Dan Brown - Nguồn cội (Origin) (dịch giả Nguyễn Xuân Hồng, NXB Lao động), dự kiến phát hành vào ngày 15-3 tới đang được độc giả Việt ngóng đợi, nhất là với những tín đồ của Mật mã Da Vinci, Thiên thần và ác quỷ… của nhà tiểu thuyết trinh thám lừng danh trước đó. Nguồn cội đặt ra hai câu hỏi rất lớn của con người: “Chúng ta từ đâu đến?” và “Chúng ta đang đi về đâu?”. Vì là tác phẩm của Dan Brown nên Nguồn cội vẫn là sự hội tụ của kho kiến thức đồ sộ về kiến trúc, tôn giáo, vẫn đầy lôi cuốn bởi những tên tuổi lớn hay cả những yếu tố đang rất thịnh hiện nay là “trí khôn nhân tạo” hay “tin giả”, sự diễn giải tài tình của tác giả về thuyết tiến hóa… Song, đã có một số đánh giá cho rằng, tác phẩm này hầu như không có sự đột phá về văn học và có phần “hơi đuối” so với những siêu phẩm trước đó của chính tác giả, bởi đã đưa ra một chủ đề quá lớn? Nhận định trên là yếu tố làm giảm điểm hay tăng thêm sự tò mò của độc giả về tác phẩm của Dan Brown? Dù thế nào đi nữa thì Nguồn cội - tác phẩm lớn của tác giả lớn còn ở phía trước để bạn trải nghiệm và cảm nhận!

2. Nhà mình thích ở bên nhau, tác giả Jutta Langreuter - Stefanie Dahle (dịch giả: Bi Bi, NXB liên kết: Hội Nhà văn, 1-2018) kể về chú thỏ Josi với gia đình thân yêu của mình. Như nhiều em bé khác, mỗi khi cáu giận mẹ, Josi thường nghĩ tới chuyện bỏ đi. Nhưng dù khi gặp rắc rối hay tạm yên ổn trong cuộc phiêu lưu ra khỏi nhà của mình, dù muốn hay không, trong tim Josi, nỗi nhớ gia đình vẫn âm ỉ. Josi cũng thường bực mình với hai em gái, đến nỗi đôi khi chỉ muốn hai em biến mất! Nhưng rồi, khi trời giông gió, biết hai em còn lang thang ngoài bãi cỏ, cậu sẽ cảm thấy như thế nào, cậu sẽ làm gì...? Tập sách ấm áp này không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà ngay cả người trưởng thành cũng sẽ ít nhất một lần nhìn thấy mình trong đó!

Ngọc Dung

;
.
.
.
.
.
.