Sắc màu ở làng chiếu Bàn Thạch

.

Từ hàng trăm năm qua, những đồng cói xanh rì tươi tốt nơi hạ nguồn sông Thu Bồn đã trở thành nguồn nguyên liệu dồi dào và ươm nên nghề dệt chiếu Bàn Thạch (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Những sợi cói thô qua bàn tay khéo léo của người thợ dệt trở thành những chiếc chiếu rực rỡ, mịn màng và bền chắc. Trải qua bao thăng trầm và sự cạnh tranh khốc liệt của những làng chiếu khác trong cả nước lẫn chiếu nhựa, chiếu ngoại nhưng làng chiếu Bàn Thạch vẫn giữ “lửa nghề”.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số hình ảnh về làng chiếu Bàn Thạch của tác giả Trần Thắng (Quảng Nam).

Cánh đồng cói thôn Trà Đông, xã Duy Vinh, nơi cung cấp nguyên liệu làm chiếu cho cả vùng.
Cánh đồng cói thôn Trà Đông, xã Duy Vinh, nơi cung cấp nguyên liệu làm chiếu cho cả vùng.
Bà Lê Thị Hồng (61 tuổi) thu mẻ cói vừa phơi xong.
Bà Lê Thị Hồng (61 tuổi) thu mẻ cói vừa phơi xong.
Chị Đặng Thị Thúy (44 tuổi) lấy những bó sợi cói nguyên liệu mang đi dệt.
Chị Đặng Thị Thúy (44 tuổi) lấy những bó sợi cói nguyên liệu mang đi dệt.
Hiện ở Bàn Thạch có một số hộ đầu tư máy dệt để tăng năng suất. Tại xưởng chiếu của ông Đỗ Phú, một lao động có thể làm được 10 chiếc chiếu/ngày.
Hiện ở Bàn Thạch có một số hộ đầu tư máy dệt để tăng năng suất. Tại xưởng chiếu của ông Đỗ Phú, một lao động có thể làm được 10 chiếc chiếu/ngày.
Bà Trần Thị Kim Liên, một hộ dệt chiếu công nghiệp tại Bàn Thạch, sắp xếp lại những chiếc chiếu thành phẩm.
Bà Trần Thị Kim Liên, một hộ dệt chiếu công nghiệp tại Bàn Thạch, sắp xếp lại những chiếc chiếu thành phẩm.
Khung dệt trong nhà bà Lê Thị Hồng thường xuyên đón những đoàn khách nước ngoài tham quan trải nghiệm nghề dệt chiếu.
Khung dệt trong nhà bà Lê Thị Hồng thường xuyên đón những đoàn khách nước ngoài tham quan trải nghiệm nghề dệt chiếu.

 Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: hopthubaodanang@gmail.com

;
;
.
.
.
.
.