Ở đây tôi không đơn độc

.

Thơ ca trước hết là câu chuyện của trái tim, cần quyến rũ trong vẻ đẹp đầy bí ẩn của ngôn từ, đôi khi chỉ cần vài thi ảnh trong một tứ thơ lạ giàu cảm xúc cũng đủ để người đọc nhớ lâu và chạm tới trái tim người yêu thơ đích thực. Thơ có đặc trưng riêng, đa nghĩa, hình tượng, thi cảm và thi tứ... Thơ là thứ ngôn ngữ cất cánh bay lên khỏi ngôn ngữ đời thường. Không chỉ vậy, thơ còn là bức tranh đa tầng mà mỗi người làm thơ tự khám phá bằng chính màu sắc riêng từ tâm hồn mình với cuộc đời này...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Hoa

                          Cho MNT

Những bài thơ trót sinh ra
không hương của đất cũng hoa của mình
lỡ đem nở với cuộc tình
chỉ xin em một chút hình trái tim

hoa anh xanh cõi trốn tìm
cũng nhờ dậu đổ mà bìm leo thôi
một mai bình cạn nước rồi
xác hoa xin trả về nơi cội nguồn

nếu em đã một thoáng buồn
nghĩa là hoa đã tỏa hương
ít nhiều
nghĩa là hoa đã biết kiêu
nghĩa là em đã trót liều với hoa

đêm dài theo vệt sương sa
cô đơn nào vội nở ra kiếp người
câu thơ chớp giật chân trời
hoa về phía ấy tìm nơi nở mình.

                              1-3-2021

ĐỖ THÀNH CÔNG

Nơi ngàn tiếng

Chiều soi ngược gió lay
phi lao phủ mờ xanh ảo
ngả nghiêng biển dòng

Say chênh vênh nước mắt
ta lỡ chạm người phố quạnh hiu

Bao ước hẹn lạc duyên đường trần
đôi mắt em ngủ mộng
ngắm ấm êm cành lá phiếm
ngày đông âm tiếng mùa về

Trong lan tràn lâu đài cát tưởng
hoàng hôn trắng mờ trong mơ..
.

HUỲNH LÊ NHẬT TẤN

Ở đây tôi không đơn độc

Trên bãi gió dỗi hờn
chiếc khăn trùm nhúng mây đỏ
con sóng tung bờ muốn xô ngã hàng phi lao

tôi thấy hai người đằng xa quấn quýt
như chiếc mỏ neo từ lâu cắm xuống cát

ôi chiếc mỏ neo tôi reo lên
niềm khát cháy của đôi bàn tay chưa từng
đã sinh nụ cười hoa hồng

đại dương xanh mặt trăng ban ngày kiêu hãnh
những vỏ ốc hồi sinh giai điệu trầm
tôi biết tôi không đơn độc.

                                            15-2-2021

HOÀNG VŨ THUẬT

.

;
;
.
.
.
.
.