Hoa tím

.

Thơ tình luôn là đề tài muôn thuở, dễ lay động lòng người, ai chẳng có ít nhiều kỷ niệm tình yêu với cảm xúc và hoài niệm. Nhà thơ Từ Kế Tường một mình trong đêm rượu cuối, lặng im: “Sá chi gió nát thổi se lòng/ Ảo ảnh bên trời giăng mưa vội/ Trôi mờ hạt bụi đến mênh mông”. Còn Nguyễn Bình lại “say men lạc bước trên đồi gió/ hoa tím sắc xưa đã phai tàn/ tiếc nhớ nụ hôn ngày hò hẹn/ chơi vơi ảo ảnh lá ngập đường”. Với nhà thơ Bùi Kim Anh lại khác, những giấc mơ đến trong đời có nghĩa gì, giấc mơ cứ mãi bơ vơ, đơn độc như cánh chim chớp loáng trong đêm, cho dù “tôi đã cấu ruột bánh thả cho nó/ con bồ câu vội vã bay đi”. Mỗi bài thơ tình là một lát cắt đắm say vỡ vụn vui buồn, chỉ mong những tứ thơ vẫn còn “trôi mờ hạt bụi đến mênh mông”...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Nguyễn Bình

Hoa tím

Con chim thôi hót trên cành biếc
ngọn cỏ thôi xanh lối ta về
đồng xanh hoa dại rưng rưng nắng
mây trắng trên đầu thôi nghiêng che...

Ta tiếc nụ hôn ngày hò hẹn
chơi vơi ảo ảnh lá ngập đường
thanh âm tiếng cười ai trong trẻo
tro than rồi, còn vọng chút hương.

Say men lạc bước trên đồi gió
hoa tím sắc xưa đã phai tàn
ta ngắt đi... chùm hoa thạch thảo
cắm vào hoang phế đợi mùa sang...

Hoa tím đồi hồng em bỏ lại
ta nhặt mang về trong giấc mơ
dựng phiến đá sầu ngàn năm cũ
phơi lòng băng giá với trang thơ...
                                               N.B

Từ Kế Tường

Gửi vào im lặng

Ta về gửi hết vào im lặng
Một đáy hồ im. Mưa nắng im
Ngửng mặt soi lòng như mây trắng
Đóng cửa bốn mùa. Ngăn trái tim

Người đến hay không giờ vô nghĩa
Ngọn lửa tinh anh đã lụi tàn
Cửa đóng. Căn phòng không mở nữa
Ngoài kia thu hết. Chút đông sang

Ta uống một mình đêm rượu cuối
Sá chi gió nát thổi se lòng
Ảo ảnh bên trời giăng mưa vội
Trôi mờ hạt bụi đến mênh mông

Thôi em nhé. Ta đành khuất nẻo
Như trang cổ tích khép lại rồi
Giấc mộng liêu trai môi hồ mị
Mắt sầu. Má thắm. Những đêm trôi.
                                               T.K.T

Bùi Kim Anh

Giấc mơ 

tôi nằm mơ thấy con bồ câu cô đơn sà xuống vỉa hè
                                                                 trước mặt
nó tìm gì trên đá mà mổ mổ
tay tôi vẫn còn mẩu bánh mì
tôi đã cấu ruột bánh thả cho nó
con bồ câu vội vã bay đi

nó không chơi với tôi
giấc mơ của tôi bay đi
theo cánh trắng chớp loáng trong đêm

những giấc mơ đến trong đời có nghĩa gì
con bồ câu cô đơn đã mang đi mật mã.
                                                    B.K.A

;
;
.
.
.
.
.