Ân tình của người lính

.

Lực lượng quân đội, công an luôn nỗ lực trong thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực hỗ trợ nhân dân trong việc cung ứng nguồn lương thực, thực phẩm để người dân yên tâm thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Từ Gia Lai, Xưởng 340 vận chuyển hơn 1 tấn lương thực, thực phẩm về Đà Nẵng hỗ trợ người dân chống dịch. (Ảnh do đơn vị cung cấp)
Từ Gia Lai, Xưởng 340 vận chuyển hơn 1 tấn lương thực, thực phẩm về Đà Nẵng hỗ trợ người dân chống dịch. (Ảnh do đơn vị cung cấp)

1. Giữa tháng 8, Đại tá Lê Xuân Đông, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu 5 nhận một cuộc gọi có nội dung nhờ anh hỗ trợ một phần rau củ cho người dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Người gọi điện đến nói rằng qua bài viết trên Báo Đà Nẵng, chị biết chương trình “Sản phẩm tăng gia, tặng quà vùng dịch” do Bộ Tham mưu Quân khu 5 phát động đã hỗ trợ gần 10 tấn rau củ cho người dân các phường thuộc quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà và chị mong Bộ Tham mưu Quân khu 5 tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân phường Thọ Quang, thời điểm ấy đang rất cần rau xanh.

Nhận lời đề nghị khi đơn vị vừa trải qua đợt hỗ trợ quy mô lớn khiến Đại tá Lê Xuân Đông thoáng bối rối. Dù vậy, anh vẫn trả lời: “Rau tại các vườn hậu cần vừa mới hái chưa kịp lớn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng triển khai hỗ trợ sớm nhất cho bà con”. Cuộc gọi vừa kết thúc, Đại tá Lê Xuân Đông trao đổi nhanh với Cấp ủy đơn vị, triển khai đến toàn quân. Chỉ sau một ngày, các đơn vị báo về đã thu hoạch hơn 1 tấn rau củ, trứng gia cầm, sẵn sàng chuyển đến Sơn Trà hỗ trợ người dân. Số lượng rau củ đã có, Chủ nhiệm Chính trị Lê Xuân Đông liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà, nhờ phối hợp với địa phương lên danh sách, vận chuyển đến tay người dân.

Tiếp sức người dân thành phố chống dịch, từ Gia Lai, cán bộ, chiến sĩ Xưởng 340, Bộ Tham mưu Quân khu 5 vượt 360km vận chuyển hơn 1 tấn rau củ về Đà Nẵng. Thượng tá Nguyễn Tri Hải, Chính trị viên Xưởng 340 chia sẻ, Tây Nguyên đang bước vào mùa mưa, thời điểm thích hợp để đơn vị chăm sóc vườn hậu cần. Thời gian này, đơn vị chăm sóc, thu hoạch vườn rau trong tâm lý để dành, lỡ khi nào cần kíp, vẫn luôn còn một ít để hỗ trợ người dân.

Là một trong những đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5, Xưởng Thông tin nhiệt tình tham gia phong trào “Sản phẩm tăng gia, tặng quà vùng dịch”. Mới đây, đơn vị quyết định mở rộng, làm mới hơn 500m2 vườn giàn, tận dụng nguồn lực sẵn có, duy trì trồng rau củ quả kết hợp chăn nuôi. Đại tá Lê Xuân Đông nói rằng, niềm vui chia sẻ nguồn thực phẩm tự trồng đã viết lên câu chuyện đẹp trong cuộc đời quân ngũ, bởi đâu đó trong những doanh trại bộ đội, là hình ảnh cậu lính trẻ xắn quần vun luống rau cà, tưới nước, cắt tỉa cành ngọn, chăm sóc đàn gia cầm. Và lần đầu tiên, một lượng lớn rau củ từ vườn hậu cần có mặt trên mâm cơm người dân vùng dịch, lan tỏa giá trị yêu thương, chia sẻ, thắm tình nghĩa quân dân.

2. Dịch bệnh xuất hiện khiến cuộc sống của ông Nguyễn Văn Toàn (tạm trú tổ 61, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) vốn khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Sau thời gian dài thất nghiệp, tiền bạc cạn dần nên khi thành phố tạm ngừng các hoạt động để phòng, chống dịch từ ngày 16-8, ông chỉ kịp chuẩn bị cho mình thùng mì tôm chống đói. Mì tôm ăn hơn chục ngày cũng hết, nhìn căn bếp trống trơn, ông Toàn lo lắng gọi điện số đường dây nóng Công an phường An Hải Bắc cầu cứu. Không lâu sau đó, một cán bộ công an khu vực đến dãy nhà trọ tìm hiểu và mang tặng ông phần quà gồm gạo, mắm, rau củ quả để cải thiện bữa ăn.

Hơn tháng qua, số điện thoại trực ban của Công an phường An Hải Bắc liên tục đổ chuông. Nội dung phản ánh không còn gói gọn ở tình hình an ninh trật tự, mà bao gồm cả việc nhờ hỗ trợ lương thực, thực phẩm, mua thuốc, bỉm sữa, chở sản phụ đi sinh. Còn có trường hợp người nước ngoài gọi điện đến nhờ công an khu vực mua giúp vật dụng vệ sinh cá nhân.

Thiếu tá Đoàn Hoàng Linh, Trưởng Công an phường An Hải Bắc cho biết, khi dịch bệnh bùng phát, khối lượng công việc của đơn vị nhiều gấp đôi, gấp ba ngày thường. Hiện 100% lực lượng ở lại đơn vị trực chiến, bảo đảm an ninh trật tự, gác chốt phong tỏa, hỗ trợ truy vết, xét nghiệm, tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm phòng, chống dịch. Công việc rất căng thẳng nhưng đơn vị không quên đồng hành, hỗ trợ người dân với tinh thần “nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, chất lượng”.

Theo Thiếu tá Linh, đơn vị đã vận chuyển 2,3 tấn lương thực, 54 chuyến hàng từ thiện (gồm 2.118 suất quà) và vận động mạnh thường quân hỗ trợ hàng trăm suất quà đến người dân trong khu vực. “Tinh thần của chúng tôi là cố gắng hỗ trợ tốt nhất để người dân yên tâm ở nhà chống dịch”, Thiếu tá Đoàn Hoàng Linh khẳng định.

Nhờ làm tốt công tác quản lý số người tạm trú, tạm vắng trên địa bàn, lực lượng công an chủ động phối hợp với UBND phường An Hải Bắc lên danh sách người dân nhận tiền, quà thành phố hỗ trợ. Chị Trịnh Ngọc Yến Thy, quản lý căn hộ Homis Apartment tại địa chỉ 3 Lý Văn Tố, phường An Hải Bắc cho biết hơn 10 khách người Việt lẫn người nước ngoài tạm trú tại Homis Apartment đã nhận đủ 40.000 đồng/người/ngày theo Quyết định 3100/QĐ-UBND của UBND thành phố. Ngoài ra, Công an phường An Hải Bắc cũng đứng ra kết nối, hỗ trợ khách thuê trọ các phần quà gồm mì tôm, gạo, trứng, đồ hộp, cá khô khiến ai nấy đều vui vẻ.

3. Công an thành phố huy động toàn lực lượng tham gia trực tiếp vào các hoạt động chống dịch, từ tuần tra, giám sát, trực chốt, truy vết đến hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân. Cách đây không lâu, hình ảnh anh Công an mặc quân phục ngồi bệt xuống vỉa hè tính toán, phân chia rau củ nhận về nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Anh là Thượng úy Nguyễn Thanh Lam, Công an phụ trách khu vực Khu đô thị Halla Jade Residence (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Thời gian này, anh làm việc bất kể ngày đêm, đồng thời kiêm luôn vị trí tình nguyện viên hỗ trợ người dân đặt mua lương thực, thực phẩm.

Nhóm Zalo mang tên Halla do Thượng úy Nguyễn Thanh Lam lập vài tháng nay trở thành diễn đàn kết nối, cung cấp mọi thông tin về phòng, chống Covid-19. Theo anh Lam, Halla Jade Residence là khu dân cư mới, chưa có Ban điều hành tổ dân phố nên mọi việc lớn, nhỏ đều một tay anh chu toàn cho bà con. “Ngoài tin nhắn, mỗi ngày tôi nhận hàng chục cuộc gọi từ người dân và các đơn vị bán hàng, cung ứng thực phẩm. Quả thật ngược xuôi, tính toán, phân chia rất mệt, tốn thời gian nhưng tôi vui vì được nhân dân tin tưởng, ủng hộ”, Thượng úy Nguyễn Thanh Lam chia sẻ.

Không thể kể hết những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an nơi tuyến đầu chống dịch. Nhiều cán bộ, chiến sĩ gần 2 tháng chưa về nhà, chu toàn cả những phần việc bản thân chưa bao giờ trải qua trong cuộc đời quân ngũ. Hơn 120 tấn gạo, 130 tấn thịt, 50 tấn cá, 67 tấn rau củ, 900.000 quả trứng… đã được Công an thành phố bán ra trong 1 tuần triển khai 30 điểm bán hàng phi lợi nhuận (từ ngày 28-8 đến 4-9) cho thấy hiệu quả của chiến dịch hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn hàng bình ổn giá. Khi nguồn cung thực phẩm ổn định, Công an thành phố quyết định dừng chương trình bán hàng, chuyển giao Sở Công thương tiếp quản để tiếp tục phục vụ người dân.

TIỂU YẾN

;
;
.
.
.
.
.