THƠ

.

Một chút nắng thu vừa bừng lên ấm áp, vắng tiếng chim reo vui trong nắng sớm sân trường. Buổi học đầu tiên năm nay thật lạ, cô giáo là mùa thu trong trí tưởng của các em trong ngày khai trường: “Mùa thu là cô đấy/ Đón con buổi học đầu/ Dỗ dành khi con khóc/ Dạy con đọc tròn câu”. Mùa tựu trường giãn cách, đêm Trung thu vắng tiếng cười, tuổi thơ chỉ còn biết “cùng tô lá vẽ hoa/ cùng nghe câu chuyện cổ/ mây bay qua khung cửa/ long lanh ánh mắt cười”. Cái nắng nhẹ giao mùa chan hòa và dịu ngọt như có điều gì lưu luyến, tiếc nhớ khôn nguôi đã gợi lên bao cảm xúc trong mỗi tứ thơ đầy ắp thương yêu gửi đến tuổi học trò để các em có niềm vui riêng rất lạ lúc thu sang...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Cây rơm vàng

Mỗi lần nhóm bếp thổi cơm
Ngoại thường gọi cháu: Rút rơm cho bà
Cây rơm vàng rực sau nhà
Vơi vơi vụ tám vụ ba lại đầy

Tuổi chiều tóc xám màu mây
Mắt đùng đục đỏ vì cay khói mù
Cánh cò bay trắng lời ru
Ngoại đi vào cõi thiên thu mịt mùng
Một đời sắn luộc ngô bung
Sống rơm rạ, chết chôn cùng rạ rơm!

Cháu giờ canh ngọt cơm thơm
Bếp ga, bếp điện sướng hơn xưa bà
Cây rơm vẫn đứng sau nhà
Như thầm đợi tiếng gọi bà: Rút rơm...

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Mùa thu của con

Hoa cúc vàng lay nắng
Trái ổi thơm trên tay
Trời xanh và mây trắng
Thu về con có hay?

Mùa thu hiền như mẹ
Mang ngọn gió mát lành
Thổi tươi màu hoa trái
Giục chim hót trên cành

Mùa thu là cô đấy
Đón con buổi học đầu
Dỗ dành khi con khóc
Dạy con đọc tròn câu...

Mùa thu, mùa thu đến
Hoa nở rực sân trường
Con vui bên bạn mới
Bốn mùa trọn yêu thương

LƯƠNG MỸ HẠNH

Ngày của bé
Yêu thương tặng các bé

Hoa chớm nở ngoài vườn
Nắng ươm vàng trước sân
Cây ngoài vườn lay nhẹ
Gọi bé nhanh bước chân

Tay nhỏ vuốt cánh hoa
Hít hà từng ngọn gió
Sương sớm mai mềm cỏ
Tinh khôi một khoảng trời

Chỉ một chút chút thôi
Bé lại về góc nhỏ
Cùng chơi với gấu thỏ
Cùng xây nhiều ngôi nhà

Cùng tô lá vẽ hoa
Cùng nghe câu chuyện cổ
Mây bay qua khung cửa
Long lanh ánh mắt cười

Mẹ nhắc rửa tay thôi
Cơm ngon đã bày sẵn
Bố nhanh nhẹn thu dọn
Bé tự xếp ghế ngồi

Điện bừng sáng khắp nơi
Ấm êm căn phòng nhỏ
Ở nhà nhưng vẫn vui
Khi mọi người đều khỏe                          

NGÔ LIÊN HƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.