ĐỜI SỐNG KHU DÂN CƯ

Theo chân lực lượng tuần tra đêm

.

Một ngày đầu năm 2022, chúng tôi theo chân lực lượng tuần tra 8394 phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bình yên khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Tánh (bìa phải) trao đổi thông tin cùng lực lượng tuần tra 8394 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê. Ảnh: TIỂU YẾN
Ông Nguyễn Văn Tánh (bìa phải) trao đổi thông tin cùng lực lượng tuần tra 8394 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê. Ảnh: TIỂU YẾN

Với diện tích 82,40ha, hơn 15.000 nhân khẩu và nhiều kiệt, hẻm nhỏ, Thanh Khê Đông được đánh giá là địa bàn khá phức tạp về tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Tận tụy vì bình yên khu phố

Đều đặn mỗi đêm, từ 20 giờ, 6 thành viên tổ công tác 8394 gồm lực lượng công an, dân phòng, biên phòng, bảo vệ dân phố, dân quân thường trực phường Thanh Khê Đông tỏa đi các hướng tuần tra khép kín địa bàn. Tổ tuần tra được trang bị khẩu trang, công cụ hỗ trợ và bộ đàm để liên lạc, xử lý các tình huống phát sinh.

Sau chừng 30 phút rời trụ sở Công an phường, tại kiệt 814 Trần Cao Vân, phát hiện nhóm thanh niên sử dụng loa kẹo kéo, lực lượng 8394 lập tức dừng xe, yêu cầu nhóm mở nhỏ nhạc, không gây ồn ào trong khu phố. Tiếp đó, thấy người dân đứng tụ tập, nói chuyện không đeo khẩu trang trước cổng nhà, lực lượng đến nhắc nhở, yêu cầu giải tán, đeo khẩu trang để bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Tánh (trú 814/54 Trần Cao Vân) khẳng định từ khi lực lượng 8394 triển khai thường xuyên công tác tuần tra đêm, kiệt 814 yên bình hơn trước. “Kiệt 814 có khá nhiều dãy trọ, tập trung đông thanh niên đến ở, sinh hoạt; nhiều khi họ ăn nhậu, hát hò rồi gây sự đánh nhau khiến trật tự, trị an khu phố bị ảnh hưởng. Nhờ có lực lượng tuần tra đêm, thời gian qua, tình trạng ồn ào tại khu phố giảm hẳn, bà con cảm thấy vui vẻ và bình yên hơn”, ông Tánh cho biết.

Bà Nguyễn Thị Bông, chủ dãy trọ 4 phòng tại địa chỉ K814/73 Trần Cao Vân cho biết, bản thân bà xem lực lượng tuần tra 8394 phường Thanh Khê Đông như người nhà. Nhờ sự nhắc nhở, theo sát của họ, bà luôn thực hiện tốt việc đăng ký tạm trú cho khách thuê. “Khách đến thuê trọ được hỗ trợ đăng ký tạm trú cũng yên tâm hơn vì sẽ bảo đảm các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan”, bà Bông nói.

Ông Văn Quý Hưng (SN 1960), Đội trưởng Đội dân phòng phường Thanh Khê Đông, thành viên tổ công tác đêm hôm đó cho biết, ca trực kéo dài tới 24 giờ, sau đó một tổ khác sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ đến 4 giờ sáng hôm sau. Ông cùng đồng đội liên tục tuần tra trên các tuyến đường, kiệt hẻm, phát hiện và xử lý tình huống gây mất ANTT; đồng thời phối hợp với lực lượng công an trấn áp tội phạm, theo dõi đối tượng nghi vấn…

Là thành viên lớn tuổi nhất lực lượng tuần tra 8394 của phường Thanh Khê Đông, ông Hưng nói bản thân không ngại khó, ngại khổ, chỉ mong góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ bình yên cho khu phố. Với tâm nguyện này, năm 2007, ông Hưng tình nguyện tham gia lực lượng dân phòng, bảo vệ tổ dân phố. Từ đó đến nay, nhiều đêm, sau bữa cơm tối, ông vội vàng khoác lên người bộ trang phục dân phòng rồi lái xe máy rời khỏi nhà. “Có nhiều bữa muốn nán lại nhà coi hết chương trình thời sự nhưng tôi biết mình không thể chậm trễ nên phải đi. 15 năm rồi, ra khỏi nhà mỗi đêm rồi đi miết đến 12 giờ, có khi là mờ sáng hôm sau, đã trở thành thói quen, đêm nào không đi tuần thì nhớ. Vợ con hiểu công việc của tôi nên có buồn, nhưng không trách”, ông Hưng nói.

Ngồi sau xe anh Nguyễn Ngọc Quang (SN 2000), dân quân thường trực phường Thanh Khê Đông, chậm rãi chạy trên các tuyến đường Trần Cao Vân, Yên Khê 2, Nguyễn Cao, Nguyễn Tất Thành và nhiều kiệt, hẻm nhỏ, chúng tôi cảm nhận nỗi vất vả của lực lượng tuần tra đêm. Có nhiều đoạn, các anh phải để lại xe máy, đi bộ vào sâu khu dân cư. “Phường Thanh Khê Đông có nhiều kiệt, hẻm nhỏ, ánh sáng hạn chế nên lắm lúc anh em chúng tôi phải đi bộ mới bảo đảm công tác tuần tra, giám sát, nhắc nhở người dân”, anh Nguyễn Ngọc Quang nói.

Viết đơn tình nguyện gia nhập lực lượng dân quân thường trực sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Nguyễn Ngọc Quang cho biết, bản thân trưởng thành hơn rất nhiều nhờ những chuyến tuần tra đêm. Ban ngày, anh có nhiệm vụ bảo vệ trụ sở UBND phường Thanh Khê Đông; ban đêm, anh tham gia lực lượng 8394 tuần tra khép kín địa bàn. “Ngoài trách nhiệm bảo vệ trật tự, trị an khu dân cư, tôi được trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, sơ cấp cứu và tăng cường khả năng phán đoán, xử lý tình huống”, anh Quang chia sẻ.

Sẵn sàng hỗ trợ lực lượng hoàn thành nhiệm vụ

Năm 2021, nhờ tích cực trong công tác tuần tra, lực lượng 8394 phường Thanh Khê Đông đã ngăn chặn, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, được Giám đốc Công an thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 9-11-2015 của UBND thành phố về “Ban hành Kế hoạch phối hợp các lực lượng trong công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” (gọi tắt lực lượng 8394). Cụ thể, lực lượng 8394 phường Thanh Khê Đông đã nhắc nhở 57 trường hợp hát karaoke gây ồn ào, giải quyết 42 vụ mâu thuẫn, 2 vụ đánh nhau và hàng chục trường hợp thanh niên tụ tập ăn nhậu khuya tại bờ kè đường Nguyễn Tất Thành, qua đó góp phần gìn giữ ANTT, mang lại bình yên cho nhân dân.

Trung tá Phạm Thanh Sơn, Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông, cho biết lực lượng dân phòng, bảo vệ tổ dân phố, dân quân thường trực… đã góp phần không nhỏ cùng Công an phường tuần tra khép kín địa bàn. “Đây là lực lượng không chuyên trách, hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện nhưng rất trách nhiệm và giữ đúng tác phong, lề lối công việc. Nhờ sự nhiệt tình này mà công tác tuần tra đêm tại địa bàn phường Thanh Khê Đông đạt những mục tiêu đề ra”, Trung tá Phạm Thanh Sơn khẳng định.

Sau nhiều năm tuần tra đêm, ông Phạm Văn Ba (SN 1975), Phó ban bảo vệ dân phố, phường Thanh Khê Đông nói bản thân không nhớ đã tham gia xử lý bao nhiêu vụ việc, nhưng nhớ nhất là vụ trấn áp nhóm thanh niên đang chuẩn bị hung khí đánh nhau trên đường Nguyễn Tất Thành, hồi đầu năm 2021. “Hôm ấy, tầm 21 giờ, chúng tôi đang trên đường đi tuần, đến trước số nhà 1447 Nguyễn Tất Thành thì phát hiện nhóm thanh niên khoảng 10 người có biểu hiện nghi vấn. Thấy lực lượng tuần tra, nhóm này bỏ chạy, chúng tôi tiến hành truy đuổi và bắt được 6 đối tượng.

Qua khai thác nhanh, nhóm thanh niên khai quê huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), mang theo một số hung khí gồm 2 dao phóng lợn bằng sắt dài 2,8cm; 3 cây đao sắt dài 60cm; 1 cây kiếm sắt; 14 chai thủy tinh bên trong có xăng và can nhựa 5 lít bên trong có khoảng 2 lít xăng, chuẩn bị đánh nhau. Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, chúng tôi đã bàn giao nhóm thanh niên cho Công an quận xử lý theo quy định”, ông Ba nói.

Được Đồn Biên phòng Phú Lộc chỉ đạo tham gia lực lượng 8394 phường Thanh Khê Đông vài năm nay, Trung úy Nguyễn Trọng Kiên cho biết, bản thân anh luôn giữ vững tinh thần vì nhân dân phục vụ. “Tôi xem việc tuần tra, bảo vệ ANTT là một phần trách nhiệm của người lính nên luôn cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong triển khai nhiệm vụ.

Trong khi đó, Trung úy Đặng Xuân Tùng (SN 1993), Công an phường Thanh Khê Đông, chia sẻ rằng dù chia thành hai ca trực mỗi đêm, nhưng khi có sự vụ xảy ra, tùy theo tính chất, chỉ huy ca trực sẽ linh động điều thêm lực lượng hỗ trợ. Vì vậy, có đêm Tùng không tham gia đi tuần cùng anh em nhưng bản thân luôn trong trạng thái sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. “Nhờ linh hoạt, nhạy bén trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhiều vụ việc khi bị phát hiện, đều được lực lượng công an, 8394 trấn áp kịp thời, tránh phát sinh tình huống mới”, Trung úy Đặng Xuân Tùng cho hay.

Ca tuần của Trung úy Đặng Xuân Tùng kết thúc lúc 24 giờ cùng ngày. Tại trụ sở Công an phường Thanh Khê Đông, một ca tuần mới, đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ lệnh xuất phát…

Ghi chép của TIỂU YẾN

;
;
.
.
.
.
.