Thơ

.

Cuối năm, trời đầy nắng ấm, những sắc lá non tơ bên những cánh hoa vừa hé nở như bắt đầu cho ngày mới sắp về. Xuân đến, xuân đi và bây giờ “mùa xuân đang trở lại/ hoa mai vẫn nở đầy”, chỉ mỗi mình “em vẫn còn thơ dại/ trong tình ta ngất ngây”. Đó là cảm xúc trong tâm hồn Hà Vũ Giang Châu khi nhà thơ nhớ lại một thời yêu say đắm buổi ban đầu: “Tình ta chừ tha thiết/ Em vô tình như mây/ Em thơ ngây nào biết/ Em đâu hay tình này”. Trước phút giây tạm biệt, khi “tờ lịch cuối cùng tay chạm đến” lòng ai không khỏi bồi hồi. Đinh Ngọc Diệp nghe tâm hồn mình dạt dào xao động, cứ ngỡ “gặp mùa xuân là gặp nắng/ nắng rộn mưa bay rắc phấn hồng”… Còn nhà thơ Mai Văn Hoan lại “đón Tết” bên gia đình rất chân quê, dung dị: “Ba lau chùi giàn máy/ Mẹ ra phố mua hoa/ Bà nội đang xào nấu/ Chú Cuội quét trần nhà”… Tất cả đều trôi qua thật nhẹ nhàng, thời gian còn lại với biết bao nuối tiếc. Bao đời nay vẫn vậy, cứ trước thềm năm mới, tình yêu trong mỗi người bỗng nhiên tràn đầy rạo rực bâng khuâng!

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

ĐINH NGỌC DIỆP

Nắng xuân

Gặp gỡ mùa xuân là gặp nắng
Nắng rộn mưa bay rắc phấn hồng
Nắng reo theo gót đàn em nhỏ
Nắng ửng tường cao gợi ấm nồng

Nương mạ chân rừng mơ nắng đỏ
Rét nhiều, em che cót ấm mạ chiêm
Dấu xuân mỗi bước đè sương gió
Lối cỏ mùa ươm nắng hạt cườm
Cánh buồm mặt biển đêm sâu quá
Nắng ờ bàn tay đẩy mái chèo
Nắng ánh lân tinh thuyền gõ cá
Muốn chở nàng xuân cập bến theo

Tờ lịch cuối cùng tay chạm đến
Lá rụng cuối cùng thắp nắng xuân
Gặp gỡ mầm xuân lòng chẳng thẹn
Dòng nhựa xôn xao chuyển nắng gần!
                                                        Đ.N.D

MAI VĂN HOAN

Đón Tết

Hôm nay ba mươi Tết
Ngày mai mồng một rồi
Còn cả khối công việc
Phải hoàn thành gấp thôi!

Ông đương chức gia trưởng
Lo sửa soạn bàn thờ
Đánh lư đồng sáng bóng
Chuẩn bị đón Giao thừa
Ba lau chùi giàn máy
Mẹ ra phố mua hoa
Bà nội đang xào nấu
Chú Cuội quét trần nhà

Thấy ông rửa ly chén
Nhi, Phong cũng học theo
Hai đứa bèn múc nước
Cùng nhau tắm cho mèo.
                                M.V.H

HÀ VŨ GIANG CHÂU

Vẫn như mùa xuân nào

Ô hay con bướm lạ
Bay lạc vào vườn không
Ta như con bướm lạ
Bay tìm em - đóa hồng

Như con ong vò vẽ
Bay tìm nhụy hoa hường
Mùa xuân qua rất khẽ
Ta nhìn em nhớ thương

Mùa xuân đang trở lại
Hoa mai vẫn nở đầy
Em vẫn còn thơ dại
Trong tình ta ngất ngây

Tình ta chừ tha thiết
Em vô tình như mây
Em thơ ngây nào biết
Em đâu hay tình này

Cảm thấy thẹn cho mình
Theo em chừ đã mỏi
Lao đao mãi chuyện tình
Ta về im một cõi.
                            H.V.G.C

;
;
.
.
.
.
.