Sự vĩ đại của tình mẹ

.

Khi cuộc sống mang đến những thử thách, tình yêu của người mẹ dường như luôn là nguồn động lực mạnh mẽ nhất với mỗi người. Hành trình vượt qua số phận của mẹ con chị Heidi Shoecraft và cô bé Maia là một minh chứng sống động cho điều đó.

Chị Heidi Shoecraft đã dành 7 năm nghiên cứu các bài tập thể dục và vận động để giúp đỡ con gái mình vượt qua trở ngại bệnh tật để có cuộc sống bình thường.           Ảnh: ABC
Chị Heidi Shoecraft đã dành 7 năm nghiên cứu các bài tập thể dục và vận động để giúp đỡ con gái mình vượt qua trở ngại bệnh tật để có cuộc sống bình thường. Ảnh: ABC

Khi Maia chào đời, bác sĩ thông báo với chị Heidi rằng cô bé sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển do bị chứng bại não. Nhưng giờ đây, ở tuổi 12, Maia không chỉ vượt qua những dự đoán bi quan mà còn trở thành một nhà vô địch chạy bộ quốc gia. Thành quả tuyệt vời này có được là nhờ tình yêu vô bờ bến của người mẹ, người đã quyết tâm theo học để trở thành bác sĩ tại gia cho con, cùng con vượt qua số phận.

Hành trình đầy cảm hứng

Hai mẹ con chị Heidi và Maia sống ở thị trấn nhỏ Theodore, bang Queensland (Úc). Cuộc đời của họ có những biến chuyển lớn khi Maia được chẩn đoán bại não lúc 14 tháng tuổi, ảnh hưởng đến phần bên trái cơ thể và khiến các cơ của cô bé co lại. Những lời nói của bác sĩ đã thúc đẩy chị Heidi đi đến quyết định mang tính bước ngoặt của cuộc đời. Chị bắt đầu theo học về thể dục và vận động tại trường đại học với mục tiêu giúp con gái có một cuộc sống tốt hơn. "Tôi nhận ra rằng vận động sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của Maia", chị nói. Vì con, người mẹ này đã hoàn thành chứng chỉ về thể dục và sau đó lấy bằng cử nhân Khoa học thể dục và thể thao, tiếp tục với chương trình thạc sĩ về sinh lý học thể dục - thể thao.

Những bài học quý giá từ hành trình

Hành trình của chị Heidi cũng mang đến nhiều bài học quý giá về lòng kiên nhẫn và sự quyết tâm. Trong suốt quá trình chăm sóc con gái, chị học được cách đối mặt với những khó khăn mà không bao giờ từ bỏ hy vọng. Mỗi thành công nhỏ đều là một bước tiến lớn trong hành trình dài đầy thử thách này.

Chị Heidi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra môi trường tích cực cho trẻ em khuyết tật. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội để phát triển bản thân. Chị khuyến khích các bậc phụ huynh khác trong mọi hoàn cảnh hãy luôn tin tưởng vào khả năng của con.

Sau bảy năm học tập từ xa, chị Heidi trở thành một chuyên gia sinh lý học thể dục, thể thao được cấp phép hành nghề. Công việc của chị không chỉ giúp Maia mà còn mở ra cơ hội cho nhiều người khác trong cộng đồng nhỏ bé của họ. "Tôi đã kiên trì và điều đó cũng dạy tôi rất nhiều về chứng bại não cũng như những khuyết tật khác", chị nói. Cho tới năm 2021, Maia trải qua một ca phẫu thuật lớn để kéo dài các cơ bắp chân, giúp cô bé dễ dàng hơn trong việc đi lại.

Bác sĩ đã cảnh báo ca phẫu thuật có thể không giải quyết được vấn đề hoàn toàn, nhưng chị Heidi tin rằng chính việc vận động hằng ngày đã giúp con gái mình cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe.

Vươn tới những đỉnh cao mới

Chị Heidi áp dụng những gì mình học được vào các hoạt động hằng ngày của con, khuyến khích Maia chạy bộ, đạp xe và tham gia các hoạt động thể thao khác. Lịch trình hằng ngày của cô bé luôn đầy ắp hoạt động. Nhờ nỗ lực này, Maia không chỉ cải thiện khả năng vận động mà còn trở thành nhà vô địch chạy bộ quốc gia trong hạng mục Multi-class (dành cho các vận động viên khuyết tật, cho phép họ thi đấu với nhau trong cùng một sự kiện).

Vừa qua, Maia tham dự giải vô địch chạy bộ quốc gia tại Melbourne và giành chiến thắng lần thứ hai liên tiếp. "Chạy giúp tôi giải tỏa tâm trí và tôi có thể vui chơi thoải mái", Maia nói. Cô bé cũng đặt mục tiêu tham dự Thế vận hội Paralympic Brisbane 2032 với mong muốn cải thiện tốc độ chạy của mình.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ từ cả hai mẹ con, tương lai của Maia tràn đầy hứa hẹn. Cô bé không chỉ mơ ước trở thành vận động viên Olympic mà còn muốn truyền cảm hứng cho những người khác vượt qua khó khăn như mình. "Tôi muốn mọi người biết rằng bất kỳ ai cũng có thể đạt được ước mơ nếu họ cố gắng", Maia chia sẻ với ánh mắt đầy quyết tâm.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc con, chị Heidi còn muốn giúp đỡ những người khác trong cộng đồng. Chị mở phòng khám sinh lý học thể dục, thể thao tại thị trấn nông thôn Theodore ở vùng Central Queensland, cung cấp dịch vụ cho các bệnh nhân vốn thường phải vượt quãng đường hàng trăm km để gặp được bác sĩ. Ông Bruce Chater, một bác sĩ ở địa phương, cho rằng "chị Heidi đã cung cấp một dịch vụ vô giá cho cộng đồng”.

Chị Heidi chia sẻ rằng công việc hiện tại mang lại cho chị nhiều niềm vui và ý nghĩa: "Khi sống ở những thị trấn nhỏ, bạn mới thấy rõ sự hạn chế trong việc tiếp cận các chuyên gia y tế." Nếu có thể quay ngược thời gian, chị cho biết mình sẽ bắt đầu hành trình học tập này từ sớm hơn.

TRẦN ĐẮC LUÂN

 
;
;
.
.
.
.
.