Hình ảnh

Tên con là Hy vọng

14:50, 15/09/2010 (GMT+7)

(ĐNĐT) - Vợ của ông  Ariel Ticona,  một trong số 33 thợ mỏ Chile hiện đang mắc kẹt dưới lòng đất suốt hơn một tháng nay vừa sinh con gái

Ông Ticona đã yêu cầu vợ mình đặt tên con là Esperanza, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Hy vọng.

Bé Esperanza, nặng 3,005 kg, vừa được sinh ra tại Bệnh viện Copiapo, Chile ngày 14-9-2010 (Ảnh: Getty Image)

Gia đình ông Ticona đã ghi lại hình ảnh vợ ông sinh con và dự tính sẽ chuyển xuống hầm ngầm cho ông. Trước khi tai nạn sập hầm xảy ra hôm 5-8, ông Ticona, 29 tuổi, đã hứa sẽ có mặt trong lúc vợ sinh con.

Khi được tin quá trình giải cứu thợ mỏ có thể kéo dài tới bốn tháng, ông đã nhắn vợ là bà Elizabeth Segovia thu hình lúc sinh nở. Hai vợ chồng lúc đầu định đặt tên con là Carolina, nhưng sau quyết định đổi thành Esperanza, cùng tên với khu trại mà gia đình các thợ mỏ đang trú ngụ trong lúc chờ tin.

Tuần trước, các thợ mỏ đã được xem trận bóng đá giữa đội Chile và Ukraina qua màn hình nhỏ. Họ cũng được nói chuyện qua đường truyền video với gia đình.

 (Theo BBC)

.