.
Bán kết Giải Quần vợt Pháp mở rộng 2013:

Serena "tốc hành" vào chung kết, Sharapova thể hiện đẳng cấp ĐKVĐ

.

Tay vợt hạt giống số 1 người Mỹ - Serena Williams vẫn đang thể hiện phong độ "khủng" của mình. Cô em nhà Williams đã có chiến thắng khá chóng vánh và thần tốc trước đương kim Á quân của giải - Sara Errani để thẳng tiến vào chơi trận đấu cuối cùng gặp người quen - Maria Sharapova.

Đã từ rất lâu rồi, Serena mới đặt chân vào tới bán kết Roland Garros (2003) và không ai nghĩ tay vợt phải dừng bước ngay từ vòng 1 Roland Garros năm ngoái lại có được chiến thắng nhanh đến vậy trước Á quân của giải - Sara Errani. Đây dường như là một nghịch lý nhưng đã phơi bày đúng sức mạnh cũng như đẳng cấp thực sự chênh lệch giữa 2 tay vợt. Chỉ mất 46 phút thi đấu, Errani đã phải nói lời chia tay với giải khi chỉ giành được 1 game thắng duy nhất trước Serena, tức trận này, tay vợt nhỏ nhắn người Ý gác vợt 0-6 và 1-6.

Cô em nhà Williams đã thắng chóng vánh trong trận bán kết
Cô em nhà Williams đã thắng chóng vánh trong trận bán kết

Errani nhỏ bé so với Serena. Từ vóc dáng cho tới bảng thành tích cá nhân thì Errani không có "cửa" so sánh với Serena. Cô em nhà Williams đã thể hiện phong độ rất hoàn hảo của mình, từ những cú thuận tay, trái tay, cú giao bóng, trả giao bóng cho đến bỏ nhỏ đã được Serena luân phiên sử dụng một cách khá hoàn hảo. Nổi bật nhất vẫn là những cú trả giao bóng có độ khó và tốc độ khá cao. Điều này đã làm cho Errani không kịp trở tay và không thể đưa ra đối sách. 

Serena đã thị uy một cách mà ai cũng phải nể. Tay vợt 31 tuổi chỉ để thua 1 set đấu tính cho đến thời điểm hiện tại (thua 1 set trước Kuznetsova). Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Serena và cô đang có cơ hội rất lớn để giành chức vô địch Grand Slam thứ 2 trong năm - Roland Garros 2013. Serena chỉ còn cách chức vô địch 1 chiến thắng và đối thủ của cô không ai khác là ĐKVĐ - Maria Sharapova.

Cuộc đua căng thẳng giữa hai tay vợt nữ hàng đầu thế giới
Cuộc đua căng thẳng giữa hai tay vợt nữ hàng đầu thế giới: Sharapova và Azarenka

Trong khi đó, trái với trận tứ kết cùng cựu số 1 người Serbia - Jelena Jankovic, tay vợt ĐKVĐ - Maria Sharapova đã thể hiện phong độ rất tốt trong trận bán kết cùng hạt giống số 3 Victoria Azarenka. Chính vì lẽ đó, Masha đang có cơ hội bảo vệ chức vô địch Roland Garros khi ghi tên mình vào chơi trận chung kết sau 3 set đấu với tỷ số 6-1, 2-6 và 6-4.

Tay vợt hạt giống số 2 - Masha đủ tỉnh táo để biết được đối thủ của mình là ai trong trận bán kết lần này, chính vì thế, Masha đã nhập cuộc hoàn toàn tự tin và thi đấu đúng với hình ảnh của nhà ĐKVĐ. Bên cạnh đó, cô đã cải thiện hoàn toàn những lỗi tự đánh bóng hỏng trong set đấu thứ nhất. Nếu như Masha quyết tâm ngay từ đầu thì có vẻ như nàng Vika chưa "nóng máy". Những pha xử lý bóng chính xác liên tiếp đã giúp Masha bẻ 2 break ở các game 4 và 6 để kết thúc set đấu đầu tiên bằng chiến thắng với khoảng cách 6-1.

Bước sang set 2, những gì mà khán giả mong mỏi ở cặp đấu này đã diễn ra. Tay vợt người Belarus đã trở lại khá mạnh mẽ và liên tục dồn ép Masha, cả hai bắt đầu thi đấu giằng co hơn, kịch tính hơn và các pha bóng bền mỗi lúc lại nhiều hơn. Set này, Azarenka thắng ngược lại 6-2 nhờ những tình huống tấn công xuất sắc và rất chịu khó phòng thủ; tỷ số được quân bình 1-1.

Hai tay vợt đang thi đấu ở những game đấu cuối cùng của set 2 thì trời bắt đầu đổ mưa, nhưng cả hai quyết kết thúc set đấu thứ 2 chứ không chịu hoãn. Sau khi Vika giành chiến thắng, trận đấu mới bị hoãn lại 1 thời gian sau đó. Và dường như Maria Sharapova rất có duyên với mưa, cô thường có nhiều cú lột xác khá ngoạn mục sau mưa, đồng thời gặp khá nhiều may mắn (Chung kết Rome 2012) và lần này cũng vậy.

Sharapova vui mừng chiến thắng
Sharapova vui mừng chiến thắng, sau lưng cô, Azarenka thất vọng khi không lọt được vào trận chung kết

Set đấu quyết định diễn ra kịch tính hơn khi cả 2 luân phiên giành break  và Masha xuất sắc hơn khi giành đến 3 break ở các game 3, 5 và 7, ngược lại, nàng Vika chỉ có được 2 break (4 và 8). Game đấu thứ 8 của set này là game đấu hay nhất trận đấu. Masha là người cầm giao bóng và cơ hội khép lại trận đấu hoàn toàn nằm trong tay cô (dẫn 5-2), nhưng cả 2 đã phải trãi qua hơn 5 lần đều và phải mất hơn 10 phút thi đấu thì game đấu mới kết thúc. Nỗ lực của Vika cho thấy cô vẫn chưa bỏ cuộc, cô đã cứu đến 4 match point trong game giao bóng của Masha và đòi lại một break.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội lần một, Masha đã thi đấu cẩn trọng hơn ở game giao bóng tiếp theo (game 10) và lần này chị đã thành công khi không để đối phương giành 1 điểm nào và thành công ngay khi có match point (lần 5), trận đấu kết thúc bằng pha giao bóng ăn điểm trực tiếp của Masha. Thắng chung cuộc 2-1 sau hơn 2 giờ 10 phút thi đấu, Masha đã ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng, gặp cô em nhà Williams.

 

 

;
.
.
.
.
.