.

Thơ: Thủy Anh

.

Tình Hoàng hôn là tập cuối trong bộ ấn phẩm thơ Suy tư trắng  của Thủy Anh (Phạm Lan Hoa-SN 1950-Hội viên Hội nhà văn TP. Đà Nẵng). Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha nhận xét rằng: “Đọc những bài thơ đầu của Thủy Anh, thấy chị mong muốn làm thơ hơn là khiếu làm thơ trong chị. Nhưng, chị lại có một năng lực khác-năng lực nung chín và trải nghiệm. Chị đã đĩnh đạc bước vào thơ và cất tiếng nói…”.

ĐNCT xin giới thiệu cùng bạn đọc những bài thơ trích từ tập thơ này, như một sự chia sẻ từng bước đi của chị “hứng mấy hạt vui rơi/ươm mầm cho ngày thức/biết xanh tận cuối đời…

Tình hoàng hôn

                               Q. tặng Nguyên Giao

Tiếng thở dài rất khẽ
giấu kín trong lời thơ
ơn ai - người chia sẻ
tôi - ngọn bút ngẩn ngơ

Le lói sâu góc khuất
trái tim tình hoàng hôn
thắp lên điều ẩn uất
có sưởi ấm linh hồn?

Sợi buồn đan túi ngọc
hứng mấy hạt vui rơi
ươm mầm cho ngày thức
biết xanh tận cuối đời?!

Cầm mùa trên tay

Trám đen vài quả lưa thưa
Chị hàng rau trẻ cầm mùa trên tay
Trời còn oi bức đầu ngày
Mà nàng thu đã nâng tay chị cầm

Bâng khuâng!
Lòng chợt bâng khuâng...
Bỗng hương xưa gọi – Duyên thầm bén em
Chát môi vương chút tình mềm
Vị đời đọng lại dưới rèm thu buông

Thương ai hái trám đầu nguồn,
Mùa ơi! về sớm đừng buồn ngón tay.

Tìm tên con

Thương con gái
Lục tìm tên con
Nát kho báu nhân gian
Mỏi gối chồn chân
Quay về quê nắng rát

Rừng dương xanh
Lặng bên đời xõa tóc
Gìn giữ hồn làng
Ngăn bão cát
Che gió đông
Râm mát bóng trưa hè

Và từ ấy
Rưng rưng mẹ gọi...
Giữa đất trời hiện hữu một Thùy Dương

THỦY ANH

;
.
.
.
.
.