.

Thơ

.

LÊ VĂN HIẾU

Sinh năm 1962

Tại An Nhơn, Bình Định

Hiện sống và làm việc tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng

Thơ luôn gần gũi với âm nhạc và hội họa. Một người làm thơ không hẳn là người phải biết vẽ hay biết chơi đàn, nhưng trong thơ của họ bao giờ cũng luôn là họa có thanh âm.

Nhiều khi nhà thơ vẽ giấc mơ mình lên toang, vẽ cả “mùi hoang dã của con chim rừng/ ướt đẫm sương chiều” trên từng thi ảnh, chỉ cần “một nét cọ là đủ/ vẽ hồn ta ngây ngất”. Lê Văn Hiếu là vậy, thơ anh thấp thoáng bức tranh đầy sắc màu, bóng dáng của một thi sĩ - cầm cọ đang đi tìm chính mình trong thế giới sáng tạo của thi ca: “Tôi là con chim rừng/ Mãi mê tiếng hót lạ/ Hãy vẽ chân dung tôi/ Vẽ tiếng chim trong lá”. Vậy mà đâu dễ tìm tiếng hót lạ ấy trong thế giới nghệ thuật và chân dung thơ cho riêng mình...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

CHÂN DUNG TRONG LÁ

Một chấm nhỏ thi sĩ
Dán vào chỗ tôi ngồi
Tôi ngồi uống ráng chiều
Tôi ngồi chờ trăng lên

Tôi ngồi chờ lim dim
Chờ xem trăng ngái ngủ
Tôi ngồi chờ tôi về
Từ bức tranh em vẽ

Tôi ngơ ngác nhìn tôi
Tôi nhìn tôi bỡ ngỡ
Hình như tôi chưa già
Tôi hãy còn quá trẻ?

Tôi là con chim rừng
Mãi mê tiếng hót lạ
Hãy vẽ chân dung tôi
Vẽ tiếng chim trong lá.

                 28-5-2020

MÙI
CHIM RỪNG
EM VẼ

Mùi hoang dã của con chim rừng
Mùi tóc anh - em vẽ
Trên sơn dầu có toang được dệt bằng ngàn gân lá
Có tiếng hót yêu - có màu hương yêu
Con mắt ngó nghiêng
Con mắt đẫm sương chiều
Em cầm trên tay êm nhẹ
Bởi anh còn được thở
Con chim đậu trên vai em
Em vẽ
Một con trong tranh
Một con trong cọ
Một con chui vào ngực em
Một con buông cánh vỗ…

PHIÊU CHIM

                     Tặng nhà nhiếp ảnh Minh Hải

Hình như tâm hồn em bay
Nên ta dừng lại
Dừng lại để chui vào bức tranh em vẽ
Tấm ảnh em chụp
Ghi một sat-na
Đổi một sat-na em đi không biết bao nhiêu cung đường
Bao nhiêu đồi núi
Bao nhiêu quãng sông
Khoảnh khắc bên nhà cũng lung linh kỳ diệu
Không biết nghĩ gì khi em “phiêu”
Ta thấy em mọc cánh
Đẹp như thiên thần
Em chộp ta
Chộp cả thế giới tình yêu của loài ta
Chính là lúc chúng ta... đang ngộp thở.
                                             29-4-2020

CẦM TAY EM

Chỉ xin em một nét cọ
Như xin một sợi lông mày
Một nét cọ là đủ
Vẽ hồn ta ngất ngây
Vẽ một sợi râu là vẽ
Thơ ta vỗ cánh và bay
Bay về đâu em hỡi
Tìm người cầm cọ - cầm tay
                                 5-2020


 

;
;
.
.
.
.
.