.

Thơ

.

HOÀNG XUÂN TUYỀN

Sinh năm 1966

Nguyên quán: Nam Định/ Sinh quán: Thái Nguyên

Hiện sống và làm việc tại Hà Nội

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

 Xét cho cùng làm thơ khó thật. Chẳng mấy ai chỉ ra cái khó ấy, các nhà phê bình thời nay cũng ít quan tâm đến thơ như xưa. Vần vè hay cách tân hay, đổi mới hay điệu đàng chữ nghĩa phần ai nấy làm. Sự sáo mòn đến nhàm chán, đậm chất ngâm ngợi cứ đeo bám câu thơ một cách vô thức mà mấy ai dám vứt bỏ. Không ít nhà thơ cách tân, luôn khao khát kiếm tìm thi pháp mới lạ, nhưng cũng không dễ tạo ra phong cách riêng cho mình. Hoàng Xuân Tuyền là một trong những người đi tìm sự khác biệt trong thơ đầy khắc nghiệt, con đường gian nan ấy còn dài... Báo Đà Nẵng Cuối tuần giới thiệu với bạn đọc những bài thơ đầu đời của ông, đây là những cảm xúc ban sơ hồn hậu của một người thơ đến với thơ.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Ai có về chăng

Tầm tã tháng ngày đôi mái bạc
Này vuông sân nhỏ xanh rêu mờ
Mồng tơi rũ tím bên hàng dậu
Lá vàng gửi lại lối thu sơ

Ai có về chăng thăm chốn cũ
Bâng khuâng năm tháng dải đường mòn
Heo may theo hút bờ tre mỏi
Bóng mẹ chiều đi nắng cuối thôn.

Bên đường

Chênh vênh mái lán
Vách gió xiêu xiêu
Run run ngọn khói
Lang thang hồn chiều

Ai còn ở đó
Ngần ngại đường về
Ai chờ chi nữa
Thăm thẳm miền quê

Đang mòn sợi nắng
Một ngày đang vơi
Một mùa đang cạn
Đang qua một thời

Tháng năm lặng lẽ
Tan vào xa xôi...

Ở hai đầu thời gian

Một tấm áo bạc thếch
Căng lên thành nền trời
Nơi thẳm mờ bục rách
Ánh sao chiều đơn côi

Vòm trời ngẫu nhiên chuôm
Mây trời trôi bèo bọt
Ánh sao mai lẻ buồn
Tỏ mờ sâu đáy nước

Ngày còn vùi trong đêm
Chiều mới về dang dở
Nỗi buồn đã thắp lên
Đầy vơi bao nỗi nhớ.

Nhớ quên

Quên lắm chuyện phải nhớ
Nhớ đến thì đã quên
Nhớ bao điều tưởng quên
Quên vì sao lại nhớ

Tóc em đùa với gió
Rất lạ mà rất quen
Quên đi! Quên đi nhớ!
Để nhớ hoài chẳng quên

Xuôi với dòng ngày đêm
Đôi bờ bồi và lở
Quên những chuyện lỡ quên
Nhớ những điều trót nhớ.
                                                 H.X.T





 

;
;
.
.
.
.
.