.

Thơ

.

HÀ HƯƠNG SƠN

Hà-Hương-Sơn.jpg

Sinh năm 1987
Tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Hiện là sinh viên ngành Sáng tác văn học tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Mỗi người trong cuộc đời này đều có một cuộc hành hương riêng về nơi đất thánh của riêng mình. Mảnh đất ấy là cánh đồng tuổi thơ cát cháy, nơi mà Hà Hương Sơn được sinh ra và lớn lên bằng chính lời ru của mẹ  ở vùng quê nghèo cát trắng Bình Sơn. Cũng chính nơi đây, chàng trai vùng cát mang bao nhiêu đam mê cháy bỏng trong giấc mơ hành hương đến với văn chương nghệ thuật, một giấc mơ đi tìm vẻ đẹp của ngôn ngữ thi ca, tìm ra chính mình giữa cuộc đời này...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Đợi

một lần anh nghe thu khẽ rụng
bên hiên nhà lá xác xao rơi
tiếng chim hót trong veo như nước biếc
gánh cả lòng mơ tưởng em yêu

khi giọt mình rơi theo bóng nắng
anh nhìn lên bầu trời và thấy phép màu của những đám mây

em nơi đâu
để vườn thu thầm gọi
để dáng hình thu mộng dưới bóng cây

rồi mai này cây đâm chồi mới
hạt ân tình nở giữa môi anh
trong căn phòng chứa đầy ánh sáng
đợi em hành hương về...

Giấc mơ

hoa bằng lăng nở trên đôi môi em
những ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt em
anh vội hái một mùa lưu luyến
tuổi học trò trắng trong như ngọc
cánh bướm chập chờn mộng mơ...

núi nhấp nhô biển trời thăm thẳm
nụ cười em tím cả những cung đường
em là giấc mơ tuổi mười bảy
còn nhớ về anh năm ấy...

mai này già đi
mọi ký ức trở nên lung linh kỳ lạ
giấc mơ cuộc đời chỉ còn lại tuổi hoa
đó là điều kỳ vĩ trong mỗi chúng ta
thời ngông cuồng làm trái tim khoái trá
cuộc hành hương tìm về bản ngã...

Lá mơ
 
Sau nhà tôi
có một khu vườn

Đằng sau khu vườn
có một ngọn đồi

Trên ngọn đồi
có một cây

Trên cây
có một chiếc lá

Tôi đứng dưới đất
chạm tay
hái lá mơ

Chiếc lá có hình thù kỳ lạ
màu sắc kỳ lạ
mùi hương kỳ lạ
Trong tay tôi
một chiếc lá

Bao nhiêu năm tôi xây đắp
căn nhà
khu vườn
ngọn đồi
cây
và chiếc lá

Chiếc lá
trong tay tôi
Giấc mơ

;
;
.
.
.
.
.