.

Nụ cười thí sinh

.

ĐNĐT-Sáng 1-7, gần 11.000 thí sinh thi môn Toán, môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016. Kết thúc buổi thi, thí sinh và người nhà nở nụ cười nhẹ nhõm vì đã hoàn thành một trong những môn “khó nuốt” nhất, sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho những buổi thi đầy cam go khác.

Anh Tuấn (quận Hải Châu), tươi cười bảo con gái cưng: “Thi ra cười là mừng rồi, về ăn cơm, chiều thi tiếp thôi con. Mẹ đang chờ”.
Anh Tuấn (quận Hải Châu), tươi cười bảo con gái cưng: “Thi ra cười là mừng rồi, về ăn cơm, chiều thi tiếp thôi con. Mẹ đang chờ”.

 

Em Hoa dự thi tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhận xét: “Đề thi Toán năm nay khá khó, nhất là hai câu cuối”.
Em Hoa dự thi tại Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng nhận xét: “Đề thi Toán năm nay khá khó, nhất là hai câu cuối”.

Nhìn chung, hầu hết thí sinh tại các điểm thi cho rằng đề năm nay không quá khó, sát chương trình học, chỉ có 2 câu cuối cùng là khó, nhiều thí sinh không làm được.

Niềm vui vì làm bài khá tốt của hai cậu học trò.
Niềm vui vì làm bài khá tốt của hai cậu học trò.

Theo báo cáo nhanh của Đại học Đà Nẵng, trong buổi thi môn Toán, có 262 thí sinh bỏ thi, nhiều nhất là tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với 107 thí sinh

Nụ cười hạnh phúc sau môn thi đầu tiên.
Nụ cười mãn nguyện của một trong những thí sinh ra sớm nhất tại điểm thi Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng).
Nụ cười hạnh phúc sau môn thi đầu tiên.

Tại nhiều điểm thi, lực lượng sinh viên tình nguyện ứng trực để phát nước, báo miễn phí cho người nhà thí sinh.

Thực hiện: Bình An

 
;
.
.
.
.
.